Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

CHUYỄN VỢ TÔI - Lê Cảnh Tiến

CHUYỂN VỢ TÔI
(NĐT & độc vận)

Tội lắm người ơi mãi thẩn thờ
Se tình dệt ý thả vào thơ
Niềm thương mỏi đợi làn trăng vỡ
Nỗi nhớ mòn trông vạt ảo mờ
Lẽ tiếng đàn khuya dòng lệ trở
Riêng vầng nguyệt khuyết ngõ hồn mơ
Sầu tư nửa chén buồn trăn trở
Rát bỏng lòng đêm cũng đợi chờ ./.
Lê Cảnh Tiến
30/10/2015

DỖ VỢ
(NĐT&Độc vận)

Thôi đừng trãi mộng với hồn trăng
Để bóng hình ai mãi nhập nhằng
Lỡ đoản thơ sầu say nốt lặng
Lần cung phím muộn trỗi đàn giăng
Lời mong đắm giữa dòng sông phẳng
Điểm hẹn vùi trong bãi cát bằng
Chẳng lẽ em rời xa vạt nắng
Cho tình lạnh buốt cà mùa băng ./.
Lê Cảnh Tiến

30/10/2015
letien3010@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét