Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

CHÚT TỰ TÌNH - Bửu Tùng cùng thi hữu





CHÚT TỰ TÌNH

Lễ Tạ Ơn Trên gió mát về
Thôn làng phố thị đến sơn khê
Trông thời hậu thế mê tơ lụa
Ngẫm buổi tiền nhân ước bắp kê
Gót giẫm chông gai ngày đói khát
Trời đền gạo thóc tháng no nê
Bồng con dắt vợ ta vui sống
Ấm áp bờ vai chỗ dựa kề
                     Bửu Tùng
                   20/11/2015


ƠN ĐỜI DƯỚI THẾ

Sớm ra đi vội tối quay về
Hối hả đôi lần gạo sống khê
Xót lắm lũ ngâm - mầm ruộng lúa
Thương sao nắng cháy - rụi nương kê
Thua thời khất bạn lo khinh dễ
Lỡ vận vay người sợ chấp nê
Thiên địa quỷ thần đâu ngó lại
Thôi đành năn nỉ đứa gần kề . . .
                     Võ Làng Trâm

GỬI NGƯỜI CÙNG QUÊ

Ngày hội ghi ơn hãy nhớ về
Đường dài gió bụi dẫu nhiêu khê.
Nhờ ơn Bà Chúa từng ban phát
Có sức Ông Từ gắng liệt kê.
Thoát cảnh áo cơm luôn thiếu thốn
Đến thời sức vóc hết phù nê.
Công lao Thánh Mẫu tâm can khảm
Mong mỏi lòng dân mãi cận kề.
Trần Như Tùng

TẠ ƠN 

Cơn gió  mùa đông đã thổi về
Nhớ ngày mới đến thật  nhiêu khê
Quê nhà  dễ kiếm nhiều  rau, bắp
Xứ lạ tìm đâu được lúa, kê
Sức cạn ít tài nên dạ ước
Cơm no áo ấm thỏa lòng nê
Thành công  mãi nhớ nguồn ân phước
Ngày lễ Tạ Ơn đã cận kề
                        Nhã My


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét