Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

BIỂN ẢO – Nhật Nguyên cùng thi hữu


BIỂN ẢO

Lạc bước chen chân tới xó này
Một vùng ảo mộng giữa trời mây
Người chưa gặp gỡ dày như nấm
Ngợm mới vừa quen cũng đủ bầy
Ả nọ văn chương dài vạn trượng
Ông kia chữ nghĩa rộng ngàn cây
Ta còn bám giữa đôi dòng chảy
Cố để bơi theo choáng mặt mày ./.
                         Nguyên Nhật
                           30.10.2015

BÀI HỌA:

CHÂN TÌNH

Chân tình thế sự ở nơi này
Vẫn đẹp lạ lùng giữa đám mây
Sáng tỏ như trăng còn có bạn
Mập mờ sao nọ vẫn nguyên bầy
Lên phây xướng họa ngời muôn nghĩa
Xuống núi giao hòa nở vạn cây
Tứ hải anh em đều quý mến
Dù ai cao thấp, chẳng chau mày./.
                               Đức Hạnh
                              30.10.2015

LÀ AI ?
(Viết nối với Mùa Thu)
Bâng khuâng lạc bước đến nơi nầy
Giữa buổi thu chiều tỏa khói mây
Gió bủa chênh vênh thuyền lạc hướng
Mưa giăng sóng sánh nhạn xa bầy (MT)
Hồn trăng tối vỡ màu hoa úa
Mộng trở đêm tàn nhạt bóng cây
Trước ngõ ai ngồi xây kỹ niệm
Ngẫn ngơ như một đứa ăn mày ./. (NN)
         Nguyên Nhật & Mùa Thu
                   30.10.2015

BIỂN ẢO

Vẫn cứ ham mê đến chốn này
Cho dù có phải lạc vào mây
Bao người dẫn mộng say nhiều nhóm
Lắm kẻ đăng thơ sướng mọi bầy
Xướng họa niềm vui mừng ngắm ảnh
Giao lưu cảm hứng khoái nhìn cây
Văn chương biển học không mò hết
Gắng luyện mà theo chẳng nhắm mày
                                  Thanh Long
                                  30.10.2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét