Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

TUỔI GIÀ !




TUỔI GIÀ
( Nhân ngày quốc tế người cao tuổi 1/10 )

1- SỐNG KHỎE
Trăng đã nhòm song kệ tuổi già
Chưa dừng náo nức với muôn hoa
Đường quyền còn chuẩn đâu chờ rượu
Lối cước nào sai chẳng đợi trà
Tảng sáng thể thao dìu điệu nhạc
Đầu hôm thơ phú kiểm lời ca
Để sâu giấc ngủ đêm thanh thản
Có lẽ mơ màng điệu Gió Ga (*).

(*)Yoga
2 - SỐNG VUI, CÓ ÍCH
Chẳng ngại gì đâu xả hết ga.
Bà – ông đã luyện cứ song ca
Mở câu vào đoạn cho mềm giọng
Dọn chỗ đến khuông khỏi lỗi trà
Sá kể lưng còng tươi nét mặt
Cho dù chân chậm thắm màu hoa
Râm ran nhà cửa vui con cháu
Hậu thế yên tâm – của dưỡng già.
Phan Tự Trí -1/10/2015

BÀI HỌA
LÃO LẠC VÔ DƯ !
Ngất ngưởng tiêu dao thú lão già
Cả trời mây nước với ngàn hoa
Quây quần con cháu bên mai hạc
Hội ngộ tình thân giữa rượu trà
Đâu hẳn so vần chơi xướng họa
Mà còn vuốt phím nắn ngâm ca
Ung dung ngồi đợi về phương ngoại
Nhưng phận toa đời chẳng hết ga

Nhưng phận toa đời chẳng hết ga
Khiến lòng khấp khởi nỗi âu ca
Mến người ôn luyện môn quyền cước
Thương kẻ chăm nom cuộc đạo trà
Thanh thản soi tâm tìm diện mục
Thung thăng giữ tánh chạm đài hoa
Không tranh đoạt của hời khi trẻ
Thì lạc vô dư * dưỡng trí già…!
Lê Đăng Mành
*Vui không dứt
MỪNG LÃO XÓM ĐÙNG
Xóm Đùng có lão tuổi chưa già
Đủng đỉnh hiên chiều lãm nguyệt, hoa
Lúc hứng tìm thơ gieo hạt chữ
Khi vui gọi bạn thưởng chung trà
Nơi nơi nức tiếng tâm hiền giả
Chốn chốn thơm tài giới xướng ca
Quảng Trị ai về Văn Quỹ ghé
Thi đàm thế luận cứ vù ga !

Thi đàm thế luận cứ vù ga
Mến bạn gom lời dệt khúc ca
Vốn nặng tình quê khi bén tiếng
Mà sâu nghĩa bạn buổi nâng trà
Dù chưa NGHÈ CỐNG so khoa bảng
Cũng xứng ĐĂNG MÀNH viết chữ hoa
Ngày MỘT tháng MƯỜI xin lếu láo
Hoạ dăm vần vụng góp vui già ./.
02/10/2015 LÃO TRƯƠNG Phương Ngữ
SỐNG GIÀ
Tuổi trẻ đi qua lại đến già
Yêu đời sống khỏe cứ hoan ca
Lòng hòa nhã nhặn luôn gìn đức
Ý hợp khiêm nhường mãi giữ ga
Xướng họa đường thi vui bạn hữu
Tâm tình lục bát thắm tươi hoa
An nhàn sá kể chi mưa nắng
Sáng tối ngâm nga đậm vị trà
GM.Nguyễn Đình Diệm
GIỮ NHỊP GA
Năm tháng trôi đi tuổi trở già
Chơi vui rong ruỗi ngắm trăng hoa
Viếng thăm bạn hữu vui thơ nhạc
Xướng họa đường thi thưởng thức trà
Trao đổi văn chương vang tiếng hát
Phê bình tác phẩm vọng câu ca
Dưỡng sinh chăm chỉ không lười biếng
Thỉnh thoảng nhắc bà giữ nhịp ga
Hồ Hắc Hải
Dẫu cho tuổi lão trí đâu già
Vui vẻ yêu đời, ngắm lá hoa
Tiếp bạn  nhâm nhi dăm cút rượu
Trông trăng thưởng thức mấy bôi trà
Thỏa lòng câu phú cùng ngâm vịnh
Hứng dạ vần thơ lại xướng ca
Ai bảo mắt mờ, chân chậm bước
Gối chồn nên ngán muốn buông…ga?
II-VUI GIÀ
Giờ đâu chịu xếp xó sân ga
Sáng sáng vươn mình thể dục ca
Nuôi mấy con gà, đôi lồng yến
Trồng dăm chậu cúc, một cây trà
Thanh lòng mai sớm nghe âm hót
Thản dạ đầu hôm ngắm đóa hoa
Sống khỏe, sống lành vui chữ tịnh
Trăm năm liệu có mãi không … già?
CAO BỒI GIÀ
02-10-2015
SỐNG GIÀ
Ân phúc trời cho tuổi hóa già
Muôn cơ hội mới kết đơm hoa
Niềm tin dưởng thể hơn men rượu
Ý tưởng yêu đời với tách trà
Kinh nghiệm sinh thời truyền sách vở
Nhân tình hậu thế gởi thi ca
Thân tâm cởi mở vui ngày tháng
Hết kiếp cam lòng sống thả ga
Hải Rừng
1/10/2015
QUÁ GIÀ TÂM SỰ
Đã bước chân vô cõi quá già
Cỗi cằn mắt kém ngắm chi hoa.
Bình an bởi chẳng hề ham rượu
Tỉnh táo nhờ luôn gắn với trà.
Tám chục nên ta đà khó thở
Báy mươi hẳn họ vẫn còn ca.
Hả hê trông cả vào con cháu
Đâu phài là vì đệm với ga.
Trần Như Tùng

NỖI RIỀNG TÂM SỰ
Vượt chặng đường dài đến được ga
Cơm ăn nửa bát nước lưng ca.
Con xa, phổi xẹp sao rời chỗ
Cháu văng, tay run khó phục trà.
Thể hiện sống vui thơ vón cục
Thực hành sống ích mắt đơm hoa.
Báo đài khuyến cáo mừng bao cụ
Ở xó nghèo quê có lão già … !
Trần Như Tùng
TUỔI GIÀ MONG ƯỚC
 Chờ tầu chuẩn bị tách sân ga
Đến cõi bồng lai hưởng vị  trà
Nhắn lại cuộc đời quyền ước vọng
Gửi vào giấc mộng bản tình ca
Mong cho mặt biển xanh màu nước
Muốn giữ biên thùy thắm sắc hoa
Lực kiệt sức tàn đau đáu chút
Đất trời sáng rạng hãm nhanh già.
3-10-2015. 
Đoàn Đình Sáng 
TUỔI TRỜI
Mỗi tuổi trời cho chẳng thấy già
Mà ngồi gẫm lại cũng thăng hoa
Bóng chiều ước muốn xoay thanh kiếm
Bàn sớm ngân nga thoảng vị trà
Chí cả chưa sờn đường lịch lãm
Tình nồng còn thắm khúc du ca
Hỡi ai trong cõi người niên lão
Chầm chậm tàu về khách xuống ga
Lê Viên Ngọc 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét