Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

TRƯỚC LỄ THÀNH HÔN – Minh Hiếu cùng thi hữu



TRƯỚC LỄ THÀNH HÔN

Trước lễ thành hôn, cảnh thật êm
Nhìn kia lá mộng, rải quanh thềm
Thu vàng bậu cửa tươi màu diễm
Cảnh sẫm triền đê đượm sắc thêm.
Thẫm tím phòng khuê lồng vải đệm
Hường xanh áo lụa giữ thân mềm
Hai người định sẵn, hoa cài điểm
Chẳng nghĩ cau trầu phượng múa đêm !
                                   Minh Hiếu
                                  14/10/2015

BÀI HỌA:


TÌNH THƠ

Cung đàn suối nhạc tiếng tơ êm
Ước hẹn tròn trăng tỏa quyện thềm
Ươm nghĩa hương nồng trao mộng diễm
Gieo tình duyên thắm trải đời thêm
Vườn thơ xướng họa thời cao điểm
Ý bạn giao hòa chẳng yếu mềm
Bao cánh hoa ngời ta đã mến
Thuyền yêu cập bến nhớ từng đêm./.
                                 Đức Hạnh
                                16.10.2015


TÂN HÔN 

Mới đầu sờ thấy cũng êm êm
Mát rượi nghe như gió lướt thềm
Mắt láo lơ nhìn quanh mấy lượt
Tay mê mẫn vuốt muốn lần thêm
Phất phơ gió thổi bay bay lững
Lác đác môi hôn nhẹ nhẹ mềm
Mỗi tối chong đèn trong tối hẽm
Vui cùng hai đứa đến tàn đêm...
                        Nguyên Nhật
                         14/10/2015

RU TÌNH

Trải ánh trăng vàng sáng dịu êm
Cùng nhau ước nguyện bóng loang thềm
Sương lùa vạt áo tình mơ diễm
Gió tạt vai gầy thoả giấc thêm
Mãi thích dâng trào ân ái đệm
Hoài thương lắng đọng thủy chung mềm
Đôi đầu hứa hẹn hương nồng điểm
Trọn kiếp chung nhà chẳng phí đêm.
                                      Ngọc Cúc
                                     14/10/2015

DUYÊN HỜ

Ta mình lỡ dở cuộc tình êm
Mặc những lời yêu thoảng gió thềm
Bữa nọ vòng tay từng trải nếm
Hôm rồi đám hỏi vẫn cầu thêm
Vì cha phải phụ làn môi ấm
Bởi nghĩa đành quên giọng nói mềm
Giã biệt người xưa đời thống khổ
Duyên hờ thổn thức những ngày đêm
                                     Thành Long
                                     14.10.2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét