Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

THU CẢM - Hồ Trọng Trí

THU CẢM
Hoạ bài CẢM THU của Thy Lệ Trang

 Hạ qua đã rã cánh sen rồi
Thu đến mơ màng mây bạc trôi
Khóm cúc vàng mơ cười trươc ngõ
Ngọn heo may  nhẹ vuốt lưng đồi
Luyến lưu - ngấn lệ nhoè cay mắt
Nhung nhớ - giọt sâu thấm mặn môi
Thổn thức tơ lòng say níu mộng
Trăng tà cuốc vọng - giục đêm vơi !
22.10.2015               
Hồ Trọng Trí


VỀ LẠI VÙNG KHẨN HOANG
(Năm 1972 Khu khẩn hoang lập ấp BÌNH TUY)
Hoạ bài  VỀ LẠI QUÊ XƯA của Trần Lệ Khánh         

Cuộc chiến vừa buông vội trở về
Tân hà - Bình thuận khẩn hoang quê
Cửa nhà chưa kín - cần mua gạo
Lương tháng mất rồi - phải bán xe
Ruộng rẫy chưa chia - dân sốt ruột
Bắp, mì còn thiếu - mặt vàng hoe
Sau ngày giải phóng ... bao điều lạ
Giường nệm tôi nằm! đóng chõng tre ./.
22.10.2015                   
Hồ Trọng Trí


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét