Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Thơ họa - Hồ Trọng Trí

BÌNH MINH
Họa thơ BAN MAI của Nhã My

Bình minh gió nhẹ thoảng an lành
Quang cảnh quê nhà đẹp tựa tranh
Rặng liễu buông rèm tơ thẩm xám
Mặt hồ sóng gợn nước trong xanh
Bên hiên chậu cúc chồi sây nụ
Đầu vụ vườn cam quả trĩu cành
Rực rỡ vầng dương vàng nắng sớm
Lung linh cảnh vật đẹp mong manh ./.
19.10.2015                                      Hồ Trọng Trí


CẢNH ĐỜI
Họa MIỀN KÝ ỨC của Lê Đăng Mành

Đã hơn nửa kiếp biệt quê xưa
Xuôi ngược bên đời trãi gió mưa
Danh vọng một thời bao kẻ đón
Thăng trầm mấy độ chẳng người đưa
Lên face bình luân quên giờ tối
Thơ thich xướng hoà bỏ giấc trưa
Thanh thản tháng ngày hong tuổi hạc
Cần chi phải nghĩ hết hay lưa ./.
19.10.2015                                    Hồ Trọng trí


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét