Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

THIÊN TÀO CẢM THÔNG - Đức Hạnh cùng thi hữu


THIÊN TÀO CẢM THÔNG

Thời gian tựa gió thoảng mây trời
Thấm thoát thu về lá rụng rơi
Cánh cửa sinh tồn thời chẳng đợi
Tinh thần bất khuất vẫn ra khơi
Gửi niềm thi cảm mời xuân tới
Chuyển tiếng tơ lòng thỏa sức bơi
Tứ hải chân thơ tình mãi mới
Thiên Tào* xét lại… cảm thông đời!
                                   Đức Hạnh
                                  16.10.2015

BÀI HỌA:

ĐÊM THU

Ngọn gió heo may thoảng giữa trời
Thu tàn lá rụng nhạt nhòa rơi
Sầu đông tuyết phủ khắp đồi núi
Lạnh giá mây chìm tận biển khơi
Gió lộng thuyền chao nghiêng mặt nước
Mưa luồn sóng vỗ dọc hồ bơi
Ta em đêm dưới hoa đăng dạo
Một thoáng men say đẹp mộng đời ./.
                                 Nguyên Nhật
                                  16.10.2015


TỎA SÁNG ĐỜI

Lặng lẽ thời gian thoảng gió trời
Qua mùa nắng đổ lại sương rơi
Ân tình trí não luôn chờ đợi
Đạo nghĩa tâm hồn vẫn tiếp khơiL
Thả áng văn chương mừng bạn tới
Đem dòng kỹ niệm đãi thuyên bơi
Sum vầy bốn bể vui huynh đệ
Để những vần thơ tỏa sáng đời.
                          Thanh Long
                          16.10.2015

CÁI SỰ ĐỜI

Mây giăng xám xịt xám lưng trời
Mưa đổ liên hồi mặc nước rơi
Ngán ngẫm non xanh hồng nẻo đến
Ê chề rừng sẫm tím ngàn khơi
Ai bày con tạo xuôi dòng chảy
Khéo khiến chân tình ngược nước bơi
Sông núi đầy vơi đau tất dạ
Buồn vui vinh nhục phó cho đời
                               Vetra Tho
                              16.10.2015
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/.../10255371...

VÃNG CẢNH

Đỉnh núi choàng mây ngự giữa trời
Bên thềm phủ ngập nắng vàng rơi
Người đi lặng lẽ tình phiêu đợi
Kẻ đến âm thầm mộng huyễn khơi
Những buổi thề xưa mờ vọng tới
Bao ngày hẹn cũ úa tàn bơi
Tìm hương vấn mãi niềm tin mới
Vãng cảnh miền xa dội sáng đời...
                Nguyễn Anh Phương
                       16.10.2015

BỖNG DƯNG !

Ô hay ! mây tỏa bốn phương trời
Lá rụng về nguồn những chiếc rơi
Xuân đến nỗi lòng vui mãi đợi
Hè đi thân xác đắng mù khơi
Thu qua lá rớt buồn vươn tới
Đông lại cây sầu tủi cứ bơi
Bạn hữu quây quần thi phú mới
Bài thơ chung tiếng góp xây đời.
                          Tuan Nguyen
                           16.10.2015

MÙA THU CHÍN

Se lạnh tiết thu chín góc trời
Vườn ai đỏ thắm lá vàng rơi
Mênh mang sóng nước buồm căng gió
Xa tít muôn trùng vượt sóng khơi
Tiếng ngỗng trên không nghe não ruột
Cá trườn mặt nước thả hồn bơi
Khen ai khéo tạc mùa thu chín
Bức hoạ thiên nhiên đẹp cuộc đời.
                                     Gái Quê
                                  17.10.2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét