Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

TA VIẾT TÌNH CA - chùm thơ 3 bài của Hiến Minh

Ta Viết Tình Ca 

Hiến Minh 

Bảy mươi cánh hạc sắp bay xa
Dựng mãi chưa xong một mái nhà
Nền dưới lung lay do địa chấn
Mái trên lấp lững bởi thiên hà
Sơn lâm trần trụi nhiều lâm tặc
Biển cả lạnh lùng lắm quỷ ma
Của cải tìm đâu trong hỗn độn
Ngồi buồn ta viết khúc tình ca




Dã Tràng

Hiến Minh

Ta trót cầm tinh chú dã tràng
Biết rồi – chân tánh chẵng vương mang
Tìm vui giữa trận đời ô trọc
Quên hận bên vùng bễ hỗn mang
Cỏi chết -  hỏi đâu ra địa ngục?
Chốn trần có sẵn cả thiên đàng
Thương bao kẻ chẳng phân hư thực
Phiền não nhiêu khê mãi buộc ràng.



Bạn Với Tha Nhân

Hiến Minh

Thực tại long lanh như hạt sương
Để nghe cái buốt của vô thường
Tường cao - hào sâu thành hoang địa
Mái rạ - đồi trơ hóa đại đường
Sóng nghiêp gào xô thuyền lạc bến
Chốn từ lãnh đạm khách hành hương
Ta đi vào chợ đời huyên háo
Nói với tha nhân chớ loạn cuồng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét