Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

ĐÔNG VỀ - Nguyên Nhật cùng thi hữu


ĐÔNG VỀ

Thế là lại nữa một mùa đông
Em với tôi xa mặt cách lòng
Bến vẫn mơ màng cơn sóng vỗ
Thuyền còn mộng mị cánh buồm dong
Ra khơi rẽ hướng tìm con nước
Vượt biển chia phương muốn đổi dòng
Mặc xác trăng gầy trôi lặng lẽ
Theo làn gió xoáy thấy buồn không ?
                                 Nguyên Nhật
                                  17.10.2015

BÀI HỌA:

ĐÊM HUYỀN DIỆU

Chợt thấy thu tàn đã chớm đông
Chân trời xa thẳm, cách xa lòng!?
Vẫn yêu ấp ủ tình luôn thắm
Và nhớ nồng nàn nghĩa chẳng dong
Em ngắm mây trời mong lặng gió
Anh trông con sóng đỗ xuôi dòng
Bổng nghe hồn hát đêm huyền diệu
Ta chở trăng về có đẹp không?
                           Đức Hạnh
                          18.10.2015


TƠ HỒNG

Khuya về lạnh lẽo tiết trời đông
Cách trở hai ta nỗi nhớ lòng
Tựa chiếc đò chiều luôn khắc khoải
Như mùa bão sớm chẳng thong dong
Nàng đi nghĩa nọ trôi theo nước
Kẻ ở tình kia lạc với dòng
Nguyệt lão tơ hồng quên kết tóc
Ai người phận ấy có sầu không?
                           Thành Long
                            17.10.2015

ĐỢI LẼ CÔNG BẰNG.
Họ bảo : do chàng mãi trách đông !.
Làm cho gió lạnh , nẫu tơ lòng
Khi thuyền đậu bến, ghen hờn sóng
Lúc bão vờn mây ,giận khổ giông !....
Cũng bởi duyên nhiều, nên thất vọng
Thành ra lúa tẻ, chẳng sinh đòng !.
Khuyên người nghĩ lại đừng nôn nóng
Đơi lẽ công bằng, có được không ?!!!.
                                   Minh Hiếu
                                  17.10.2015

SẦU ĐÔNG!

Đã thoáng qua thềm chút gió đông
Em giờ xa cách bởi dòng sông
Phương trời thăm thẳm... thuyền mơ lướt
Bỏ lại bờ buồn ...ai ngóng trông!
Xác pháo mừng vui vương trước ngõ
Như màu hoa rụng vướng bên song
Người đi để lại sầu muôn lối...
Lặng lẽ tôi ôm cánh thiệp hồng!
                           Dung Nguyen.
                            18.10.2015


VUI ĐÓN MÙA ĐÔNG
Vui bởi ta còn được tiếp đông!
Cùng em chia sẻ mối tâm lòng!
Ngắm trăng mơ mộng xem quỳnh nở
Nhìn búp băng băng nặn bánh ,dong...
Bỗng rộn niềm tin yêu cuộc sống
Chừng tăng thi hứng tỏa trang dòng
Gió lùa mà thấy người hừng hực
Phải viết đôi vần gửi khoảng không...
                Tau Dotrong - Bắc giang
                              19.10.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét