Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

MONG THAY- Thơ Bửu Tùng cùng thi hữu





THƠ MỜI HỌA:


MONG THAY

Chiến hạm vươn mình để thực thi
Tuần tra hải lộ rất gan lỳ
Phi cơ hai chiếc bay trinh sát  
Hỏa tiễn mấy giàn ngắm cự ly
Mãnh hổ trườn vai vờn sóng bạc
Thần điêu vỗ cánh vẫy chân chì
Mong thay gió bão dừng tăng cấp
Một phút sai lầm chẳng tí ti
                         Bửu Tùng
                       28/10/2015

HỌA:

BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG.

Biển Đông xuất hiện kẻ trơ lỳ
Hải đảo chiếm dần, chẳng nhỏ ti
Bành trướng luật rừng vơ lắm mảng
Toàn cầu công ước dõi từng ly
Hoa Kỳ chiến hạm tươi màu thép
Trung Quốc mặt da xám sắc chì
Dân Việt hân hoan và đòi hỏi:
Tầu lui! Súng đạn chớ đem “thi”.
                        30-10-2015
                    Đoàn Đình Sáng



CHỚ TỰ TI

Diệt chúng là điều bất khả thi
Âm mưu kẻ cướp kiểu chơi lì.
Ngấm ngầm,trắng trợn gây điều tội
Lấn lướt, điên cuồng tận tấc li.
Đã khiến lòng người lo gặp quỷ
Làm cho cuộc sống nặng như chì.
Đồng lòng nhân loại cùng nhau đấu
Dẫu khó nhưng mình chớ tự ti !
                     Trần Như Tùng

PHẢI THẾ

Quốc tế công bằng luật pháp thi
Cản ngăn lũ giặc Hán trơ lì
Tim gan Bách Việt sôi như lửa
Lòng dạ Tàu Ô xám tựa chì
Biển đó quyết xua cho hết giặc
Đảo kia phải lấy lại từng ly
Phen này có bạn , sờ râu tặc
Bành trướng ăn đòn, khóc tỉ ti
                         Cao Bồi Già
                         30-10-2015


NÓI…LÀM…

Ranh giới lưỡi bò “bất khả thi”
Nhìn vào sai trái cứ ù lỳ
Đắp bồi hải đảo gây tranh cãi
Xâm phạm chủ quyền tạo cách li
Tàu chiến Hoa Kỳ trương cánh sắt
Mồm loa Trung Quốc cháy cầu chì
Nói…làm…mâu thuẫn không thành thật
Uy tín chẳng còn chút tỉ ti
                                     Lê Ngọc Kha



CŨNG  ĐÀNH

Đàm phám không thành quyết phải thi
Đánh cho lũ Chệt hết chây lì
Đất liền không dễ dành đôi thước
Hải đảo chớ hòng kiếm mấy li
Ngang sức hơn thua tuỳ dụng trí
Cân tài mạnh yếu phụ chơi chì
Xưa nay nhân nghĩa luôn coi trọng
Chớ cậy nước to chiếm bé ti . . .
                             Hữu Hảo

RĂN ĐE
Kình ngư xuất hiện vẩy vùng thi
Biển rộng trời cao so sức lỳ
Cánh sắt tung trời soi mọi chổ
Thần nông đưa mắt ngắm từng ly
Vang danh đại quốc đầy oai vũ
Khiến lũ “con trời” khép miệng chì
Có chút răn đe bầy chó sói
Làm cho chúng né tí tì ti.
                   Người Nay

CHAI LỲ

Công ước biển trời đã khả thi
Cớ sao bọn cướp mãi chai lỳ
Tràn voi bành trướng xây thành lũy
Tiếp pháo ngan tàn cất đại ly
Thuở trước chữ vành giờ xịt xám
Ngày nao bốn tốt trở đen chì
Ngàn năm đô hộ đầy vinh nhục
Mấy độ xâm lăng phải cụp ti…
                           Đức Hạnh
                         30.10.2015

THỬ

Mấy bợm Tây Tàu đang thử thi,
Xem ai kiêu dũng với gan lì.
Thằng Trung thâm hiểm nhưng hèn nhát,
Lão Mỹ thẳng thừng lại rất chì.
Mặc giữa ngàn trùng đâu cách trở,
Dù xa muôn dặm chẳng phân ly.
Biển trời không của riêng ai cả,
Đừng có tranh dành lấy một ti.
                        Hoành Trần

CHẠM TRỔ 

Chạm trỗ câm kỳ với họa thi.
Tách trên gỗ cứng phải cho lỳ.
Váng thời chèo chẹo nên xem kỹ .
Cui đục chênh chênh chớ chệch ly .
Ta nhớ chưa xong đừng có thiếp .
Không quên rồi sự đổ thêm chì .
Trắc Mun giống quý loài cao cấp .
Đường nét lăn tăn nhỏ bé ty.
              Phạm Như Phước

HỔ GIẤY

Hai con hổ giấy diễn trò thi
Ra biển vờn chơi chọn chú lỳ
Mặt tẹt nằm ì trông phát ghét
Mũi khoằm lướt sóng ngó mê ly
Võ mồm chiêu thức tung đòn gió
Sách lược binh thư phá thế chì
Khán giả thì thào quân xỏ lá
Bợm nào cũng ngại xuống âm ti . . .
                                  Nhật Hạ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét