Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

HỒN THI LỮ - Nguyên Nhật cùng thi hữu


HỒN THI LỮ

Phố vắng chiều nay đổ giọt ngâu
Vàng phai trong nắng ngã nghiêng lầu
Bên kia mấy dãy nhà vươn khói
Chỗ nọ vài căn bóng loáng mầu
Mây chập chờn bay lùa cửa sỗ
Gió chênh chao lướt dạt triền dâu
Chiều thu hiu hắt tình thi lữ
Xao xuyến hồn thơ gạt lệ sầu ./.
                      Nguyên Nhật
                       11.10.2015

BÀI HỌA:

BẾN THU SẦU

Chàng Trương nhỏ lệ ngập sông ngâu
Tiếng sáo bay lên tỏa mái lầu
Thắm thiết cung đàn hòa biển nhớ
Nồng nàn vườn mộng trổ hoa màu
Ai gieo tình ái trên vòm núi
Ai giấu nụ hồng dưới ngọn dâu
Ai thả thuyền yêu trôi lạc lối
Cho hồn thổn thức bến thu sầu./.
                              Đức Hạnh
                             11.10.2015


VỊT CON

Lặng lẽ đông về mưa lạnh ngâu
Héo tàn khắp nẻo lổ loang lầu
Cuối đê đau đớn tàn hương khói
Đầu quán vẻ vui sặc sỡ mầu
Thánh thót tiếng oanh vàng gõ cửa
Chát chua bà nọ hét nàng dâu
Chớm về đông tủi hồn hoang lữ
Tiễn biệt hạ ru khúc nhạc sầu.
                                Vịt Con
                              11.10.2015

TÌNH ĐÔNG

Đông này quạnh quẽ tựa mùa ngâu
Lững thững mình em bước xuống lầu
Ngõ vắng màng đêm còn xám xịt
Đường khuya ánh điện cũng loang mầu
Mưa luồn tí tách bên khung cửa
Gió thoảng rì rào dưới bụi dâu
Muốn gửi mơ về nơi viễn xứ
Dường nghe trĩu nặng mấy cung sầu !
                                        Mùa Thu
                                      11.10.2015
LOẠN

Mưa tràn lạnh buốt cả mùa ngâu
Bóng ngả trùm lên phủ mái lầu
Lối cũ em về vương nỗi nhớ
Đường xưa bậu bỏ vướng niềm sầu
Bao người lảo đảo chân dìu bước
Mấy kẻ say sưa rượu thấm mầu
Xã hội thời nay nhiều loạn đến
Đâu còn kiếp lụy của nàng dâu
                          Hường Xưa
                          11.10.2015

HỒN THU

Trời buồn khóc mãi chảy dòng ngâu
Nắng nhạt đu đưa rọi gác lầu
Bụi trúc nghiêng mình trong khói bạc
Vườn chanh ngả bóng giữa thu mầu
Mưa rơi lấm tấm đau nhành lúa
Gió thổi lào xào xót bãi dâu
Mặc khách âm thầm mơ bến hẹn
Tình thơ dạo mãi khúc âu sầu.
                         Thành Long
                         11.10.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét