Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

GẮNG HỌC – Lưu Xuân Cảnh cùng quý thi hữu


GẮNG HỌC

Cải lời cha mẹ chắc rằng ương
Khó khổ rèn tôi dưới mái trường
Học để am tường không ngại dựa
Hành cho hiểu chuyện phải cần nương
Thành danh giúp nước ơn quê cũ
Nên vị đỡ nhà nghĩa cố hương
Nặng nợ hàm ơn chờ đáp trả
Ghi nghèo nhớ khó thật lòng thương.
                          Lưu Xuân Cảnh
                             07.10.2015

HỌA:

TẠ ƠN NGƯỜI

Trí tuệ trau dồi mới khỏi ương
Muốn đời, hữu ích phải vô trường
Cô thầy khai sáng con thăng tiến
Cha mẹ sinh thành dạ nấu nương
Chăm chỉ học hành rèn đức hạnh
Cố công luyện tập giúp quê hương
Ngàn năm ghi nhớ công trời biển
Cảm tạ ơn Người mãi nhớ thương…
                                Đức Hạnh
                               07.10.2015

LƯỜI HỌC

Thời buổi bây giờ lắm trẻ ương
Rủ rê chúng bạn bỏ nhà trường
Lang thang khắp chốn không nơi tựa
Tụ tập góc đường chẳng chỗ nương
Xã hội chung tay xây đất nước
Gia đình góp sức dựng quê hương
Cùng nhau đưa trẻ về trường học
Xã hội không còn những vết thương.
                               Gái Quê VD
                                08.10.2015

VUI ĐẾN TRƯỜNG.

Thôn quê, thành thị đến trung ương
Khắp chốn mọi nơi đã tựu trường
Dung giăng dung dẻ lời hồ hởi
Tang tình tang tính giọng hò nương....
Bao nhiêu ý tưởng xây đời đẹp
Khắp cả tâm lòng vọng cố hương
Xã hội tưng bừng năm học mới
Ánh hồng rạng rỡ thật yêu thương.
                             Tuan Nguyen
                               9.10.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét