Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

CẢM XÚC LÀM THƠ – Thành Long cùng thi hữu



CẢM XÚC LÀM THƠ
(Nhị giao cổ đối + Cách cú đối)

Đêm ngày ấp ủ cạnh nàng thơ
Đọc phú làm văn thỏa mỗi giờ
Lục Bát thêm lời ,trang vẫn giở (3)
Tâm còn níu Tục Ngữ vào mơ
Đường Thi kiếm vận, từ chưa vỡ (5)
Cảnh đã dìu Song Thất chọn tờ (6)
Mệt não về khuya tìm sách vở
Nhưng mà cảm xúc dạt dào vơ
                          Thành Long
                           15.10.2015
Ghi chú:
- Giao cổ đối cặp thực và luận
- Cách cú đối: câu 3 với 5/ câu 4 với 6
- Lục Bát thêm lời trang vẫn giở (3)
Đường Thi kiếm vận từ chưa vỡ (5)
Tâm còn níu Tục Ngữ vào mơ (4)
Cảnh đã dìu Song Thất chọn tờ (6)

BÀI HỌA:

DUYÊN THƠ

Xướng họa giao hòa đẹp ý thơ
Cùng chung sở thích đợi mong giờ…
Rảnh rang đón bạn chào hoa nở
Thong thả nâng hồn trải mộng mơ
Bảy chữ ươm tình trao nỗi nhớ
Tám câu ướp nghĩa viết bao tờ
Vườn yêu Nguyệt thức từ muôn thuở
Ta kết duyên đời hết vẫn vơ./.
                       Đức Hạnh
                      16.10.2015


NHỮNG Ý THƠ! VUI !
(Nđt - bvđv -giao đối cổ)

Lẵng lặng ngồi xem những ý thơ.
Thừa hay , đủ nghĩa ngược xuôi tờ .
Thương lời bạn hữu câu từ đớ
Hoảng cách Thành Long chữ tứ bờ
Yếu nghĩ đường thi , đầy chật hở
Dư vừa sức , khỏe dựa tình tơ.
Lòi trao bạn quý, nguồn xa lỡ
Chớ giận già đây lỡm giỏi vờ !...
                         Minh Hiếu
                        15.10.2015


CHỜ NHÉ

Xa ngái trao nhau cái vận thơ
Nhị giao cổ đối khó i tờ
Cố tìm để học từng mong ước
Đọc mãi làm hoài chỉ giấc mơ
Biết đấy công phu ngày phải luyện
Trau dồi nhẫn nại kể chi giờ
Lên fây hướng dẫn rất tường tận
Đâu phải trò đùa chuyện vẫn vơ
                  Nguyễn Hữu Nhị
                     15.10.2015

VẪN DỞ

Đêm về nhẹ thả tứ vào thơ
Đã viết nhiều khi lại đổi tờ
Nỗi nhớ vương hồn tâm chậm mở
Âm thầm đến ngỏ dạ hoài mơ
Niềm thương gạn trí chưa từng vỡ
Khắc khoải tìm Mong mãi đợi giờ
Xướng họa năng làm nhưng sẵn dở
Chương dòng khấp khểnh vẫn còn... vơ !
                                   Thanh Phong
                                    15.10.2015

THẨN VỚI THƠ
(ccđ, bvđâ, nđt)

Năm tháng đây còn nặng bởi thơ
Ngẫm lòng sau trước bị còng vơ
Vẫy vần bơi thả theo từng mớ
Phiêu bút tung chằng cả cõi mơ
Đăng chữ khơi lùa đua mấy nợ
Nhiễu phây nhả chịt hết bao tờ
Đã còn thi phú nhiều duyên nợ
Nên mãi vùi chôn đặng mấy giờ
                     Nguyễn Huy Trì
                        15.10.2015

NÓI VỚI NGƯỜI YÊU

Trót để tâm hồn vướng nẻo thơ
Từ khi mới lớn đến bây giờ
Thời yêu có lẽ vì đang mộng
Lúc nhớ chỉ là bởi quá mơ
Tối lại chợt nghe lòng vắng vẻ
Đêm qua bỗng thấy lặng như tờ
Ngày dài nhung nhớ người xa đó
Chẳng phải vô tình nói vẫn vơ ./.
                        Nguyên Nhật
                          15.10.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét