Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

THU CẢM- “Thể Tiệt hạ”!




THƠ MỜI HỌA
THU CẢM!
“Tiệt hạ”
Thấy gió heo may lất phất mà…
Thương thu bão lũ mới hay..chà…
Cúc vàng mơn mởn còn như rứa…
Lá úa xanh xao cứ tưởng là…
Ở chốn thị thành xa xót hãy…
Đến miền thôn dã ngậm ngùi qua…
Bao dung không ngại tâm thường có…
Giữ bút xin đừng chớ để sa…
Lê Đăng Mành

BÀI HỌA
THI CẢM
Tình thơ một chút những vui mà…
Chữ tạm vần vay với cảnh chà…
Ý đẹp mang vào mơ rõ thả…
Lời hay chép lại tưởng nên là…
Xin đừng quá dễ rồi đem bả…
Hãy liệu cho mềm mới bỏ qua…
Nghĩ sự đôi dòng muôn lý tả…
Mong rồi ngọt nước giữa hằng sa…/.
07.09.2015
Thích Tín Thuận



ĐÔNG BUỒN
(thể tiệt hạ)
Hàng liễu trước sân  gió cuốn mà...
Khách nom ai cũng cứ kêu chà...
Bởi do gốc yếu cành như thể...
Hay tại rể non tán mới là...
Hoa muốn thắm tươi thì đợi đến...
Lá ưa nà nõn phải chờ qua...
Mùa giông tiết bão làm chi có ...
Chuồn bướm đang còn hết chổ sa...
Trần Ngộ

CHẲNG ĐỂ SA
Mây trắng trời cao đẹp quá mà
Gió lay hương cúc thoảng thơm chà
Bướm ong đùa giỡn tìm hoa mật
Trai gái tung tăng ngó lụa là
Đứng ở bờ sông xem nước chảy
Ngồi bên đường cái ngó xe qua
Thị thành cuộc sống xôn xao lắm
Thông thái con người chẳng có sa
Hồ Hắc Hải

ĐỒNG CẢM!
“Thể Tiệt hạ”
Vào thu trở lạnh khéo coi mà…
Mưa lũ tràn giăng đã khiếp chà…
Tằm nống vừa ươm coi thử có …
Lúa đồng mới trổ kể như là…
Ngập luôn mấy phố cùng nhau vượt …
Trôi cả bao nhà liệu muốn qua…
Tối lửa tắt đèn nên ấm được…
Tâm lành ráng giữ mới đừng sa…
Phan Tự Trí

THU RƠI
Mây tím về đâu chợt ngắm mà...
Rừng thu đúng hẹn tiếng nai...chà...
Lá vàng xao xác nghe như thể...
Nước biếc điù hiu ngó giống là...
Một kiếp tang bổng vui hỏi đã...
Nửa đời xiêu bạt hận rằng qua...
Em về viễn phố từng đêm vẫn...
Giọt lệ ân tình đêm có sa...
Huy Vụ


SANG THU
(Tiệt Hạ)
Thu mới vừa nghe chớm thế mà…
Trời  mây cảnh sắc  đã ôi chà..
Thẫn thờ  xơ trụi cành như thể…
Sầu tủi vàng khô lá rõ là…
Nắng ủ hắt hiu nuôi mộng đến…
Ngâu buồn rả rich vọng mơ qua…
Rồi mai theo gió heo may có…
Ngơ ngẩn  hồn thu lệ kẻ sa …
CAO BỒI GIÀ

                                BÀI TẬP CỔ THI                                             
Đọc thể cổ thi tiệt hạ mà...
Lời hay tứ lạ nghĩ lòng - chà...
Văn người tuyệt diệu khuôn vàng đã...
Chữ ấy kì siêu thước ngọc là...
Lửa phượng vừa rơi tâm cứ để...
Trống trường đâu vọng ý như qua...
Chim đàn lũ lượt bay về hướng...
Cảm khái ngẫm nghiền mãi đến sa...
07/9/2015 TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG


THU DẠO
Bạn rủ thu chơi rất muốn mà …
Xem tờ quảng cáo thốt lên : chà …
Mừng mà đọc mãi như còn có …
Thích đến cẫng lên cứ tựa là …
Thứ ấy hiếm hoi không được tự …
Việc này nhất thiết phải chờ qua …
Trước khi du ngoạn không nên để …
Cho cuộc hành trình khỏi bị sa …
Trần Như Tùng

CHỜ NHÉ
Muốn đến Bạn chơi một buổi mà …
Nào dè vướng hố ngã lăn, chà …
Cũng may gần viện vào rồi hãy …
Nhắn vội qua meo nói hộ là …
Đường tới nghe đâu không dễ gặp…
Chân đau sợ nhất phải leo qua …
Cho nên đành đợi khi nào có …
Chặm chút yên tâm tránh lại sa …
Trần Như Tùng
CẢM THU
Heo may nhẹ thổi gió thu mà…
Lũ lụt hành người ấy thật…chà
Ruộng lúa xanh mơn chừ nát úa
Vườn hoa bạc mái cứ như là…
Lìa thành lộng lẫy nhìn xa xót
Đến chốn phù hoa ngắm khổ qua
Độ lượng tâm từ đâu ngại khó
Gìn vàng giữ ngọc chớ hồn sa…
GM.Nguyễn Đình Diệm

ĐÔNG SANG
Đông mới vừa sang...ấy thế mà...
Trời đà băng giá, cỏ cây...chà....
Sông hồ lạnh buốt dường như sắp...
Đường xá trợt trơn chắc hẳn là...
Kẻ khó co ro xin được chút...
Người già cầu khẩn  hãy mau qua...
Đàn chim di trú từ lâu đã...
Vượt biển về Nam tránh đợt sa....
Sông Thu
GIÚP BẠN......
Đã nói rằng không đúng, thế mà...
Làm chi hấp tấp hỏng xong...chà...
Nâng tay nhè nhẹ...ừ như thể...
Khép mắt lâng lâng...ấy đúng là...
Muốn gió ru tình ...thong thả đến...
T̀ìm mây thả mộng... dịu dàng qua...
Dợt đi, dợt lại hoài nhưng chửa....
Cắn... thử đôi lần mới được sa ..
Tú Rờ
NGẠI NGÙNG
Rất muốn thăm ai, ấy vậy mà...
Ngại ngùng tự hỏi: có nên ...chà...
Lỡ như gặp phải chồng em tưởng...
Và cứ nghi nan bạn bậu là...
Kỷ niệm thân thương dù có muốn...
Tình yêu thắm thiết cũng cho qua...
Gợi khơi chi nữa càng thêm mãi...
Cố nén, nhưng rồi vẫn cứ sa...
Thục Nguyên

THU CẢM

(Thể tiệt hạ)
Khung trời sắc nước điệp nhau mà...
Ngắm cảnh Thu xanh đắm mắt...chà... 
Rượu cúc nghiêng bầu hồn đã tưởng...
Trà sâm rót chén dạ như là...
Vần thơ tri kỷ mơ màng thấy...
Phím nhạc tri âm lặng lẽ qua...
Một giải ngân hà sôi mãi sóng...
Vầng trăng lấp lửng...sợ rằng sa...
7-9-2015 
TrầnLKhánh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét