Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

TÂM TÌNH THI HỮU – Đức Hạnh cùng thi hữu


TÂM TÌNH THI HỮU
*
Chưa gặp nhưng lòng đã vấn vương
Bạn yêu, ‘gắn thẻ’ ngát thi Đường
Chân tình đáp họa vui bằng hữu
Kết nghĩa giao hòa tỏa thái dương
Mạn phép đăng vào trang Đất Đứng
Bất ngờ hạ xuống cổng văn chương
Nếu người chẳng thích… qua ‘tin nhén’
Thảo luận nhân từ khỏi tổn thương
**
Thảo luận ôn hòa khỏi tổn thương
“Dấu tay ném đá” chuyện tầm thường
Hẹp lòng mách lẽo “không xin phép..”
Thất nghĩa thèo leo quá cụt đường
Chủ bút bất đồng nên trách cứ…
Thành viên tự trọng lắm đa mang…
Hiểu ra thơ thẩn còn ông chướng
Xướng họa vui chơi sẽ chán chường!
***
Xướng họa vườn thơ có sắp chường?
Có như bọt nước trải mù sương
Nhân văn xoay trở đời thêm đoạn…
Thi tứ chưa tròn lệ thấm chương
Vẫn biết mơ “phây” mời ảo ảnh
Sao còn ước mộng dệt tào khương!
Gia tài còn lại ngời thi hữu!
Hy vọng hoa tình nở ngát hương…
                                Đức Hạnh
                                30.8.2015

HỌA:


CHẮP BÚT

*
Nắng chia sợi nhớ dạ càng vương
Nén nót từng câu chắp luật đường
Bạn hữu chung tay vui xướng họa
Anh em hòa nhạc múa văn chương
Chữ tình giữ trọn vun tâm thiện
Lối nghĩa gom đầy góp ý thương
Chớ cậy sức tài khoe bút thép
Buông lời âm tính hết hồi dương
**
Buông lời âm tính hết hồi dương
Chữ nghĩa trò chơi chuyện rất thường
Lắm kẻ ham danh lên mặt chảnh
Ít người giữ lễ thích nhân nhường
Dòng sông dĩ vảng khôn tìm bến
Lối mộng tương lai khó dọ đường
Ánh nắng ban ngày luôn tỏa sáng
Màn đêm trăng chiếu mập mờ sương
***
Màn đêm trăng chiếu mập mờ sương
Bao ngọn đèn khuya khó tỏ tường
Người biết chán đời ưa ẩn dật
Kẻ khôn thích sự cứ khoe trương
Con tim nào dể đi nhầm hướng
Khối óc còn đâu đếm lạc đường
Ngày mới nắng hồng hoa thắm mộng
Ân tình tâm thiện ngát ngào hương.
                                    Vetra Tho​
                                    31.8.2015

GIỮ TÌNH BẠN THƠ
*
Chưa lần gặp mặt dạ, tâm vương
Cũng bởi vì mê thơ luật Đường
Lời tiếng ôn tồn như mặt nhật
Ngôn từ hữu ái giống vầng dương
Đừng ham nhả ngọc lời hoa mỹ
Chớ thích khoe ngà tiếng cú chương
Chân thật cho dù hay lẫn dở
Vui tình bè bạn mãi thân thương !
**
Vui tình bè bạn mãi thân thương !
Nói xấu về nhau chuyện bất thường
Bằng phẳng anh tôi chung một lối
Còng queo mi tớ rẽ đôi đường
Hòa thơ vẫn đợi tâm thành hướng
Nối tứ luôn chờ dạ tỏ phương *
Câu nệ chê khen thêm rắc rối
Chưa hay cũng kệ cứ đem chường !
***
Chưa hay cũng kệ cứ đem chường !
Xướng họa như là gió với sương
Khắp đất phê bình lời chữ nghĩa
Đều trời thảo luận ý văn chương
Làm thơ ngủ thức không yên ổn
Viết phú vui đùa chẳng tịnh khương
Giữ được tình “phây” nhiều bạn hữu
Mong rằng sau trước mãi thơm hương !
                              Lưu Xuân Cảnh​
                                  31.8.2015
*Đổi vần mang =phương



TÌNH THÂM
*
Như từng sợi nắng giữa chiều vương
Xướng họa tâm giao ngọt vị đường
Chữ cạn theo dòng thơ dậy sóng
Tình đầy tựa nước cuộn trùng dương
Trăm năm gian dối đào đâu nghĩa
Một buổi thật lòng viết mấy chương
Hãy giữ lời trao dù vạn hướng
Hẳn đời có đủ những yêu thương

**
Hẳn đời có đủ những yêu thương
Vốn dĩ thế gian chuyện lẽ thường
Ác ý đừng mong tìm trái ngọt
Tà tâm khỏi đợi hái hoa đường
Ở thời nhỏ nhặt đau thương gánh
Sống kiểu tầm thường khổ lụy vương
Xin hãy giúp nhau lời thiện ý
Cho hồn mát tựa những đêm sương

***
Cho hồn mát tựa những đêm sương
Gọt giũa trau dồi đủ mấy chương
Nét bút thanh tao lòng nhiệt huyết
Vần thơ nhã nhặn nghĩa tào khương
Vợ chồng nhịn nhục duyên tri ngộ
Bè bạn ân cần phận hỗ tương
Đừng để con tim phiền rắc rối
Trần gian bạc bẽo biết đâu lường ./.
                             Nguyên Nhật
                                2.9.2015


TÂM TÌNH THI HỮU
*
Ta - mình mới gặp đã tình vương
Ý hợp cùng trao thỏa luật Đường.
Gió bể đem về nơi lửa nắng
Mưa nguồn gửi tới chỗ vầng dương
Kết tình thi hữu hòa muôn khắc
Mát dạ tâm vàng xướng vạn chương
Tri kỹ để thành cùng cố gắng
Hai người đều phải nặng lòng thương.

**
Hai người đều phải nặng lòng thương
Trọn Nghĩa mà suy đúng lẽ Thường
Ngợi Đức thủy chung vui mọi nẻo
Hòa Ân sau trước sướng muôn đường
Nỗi buồn còn đợi người đi ném
Hạnh phúc đang chờ kẻ đến mang
Thế giới phân chia: Đây cực lạc
Nơi kia níu giữ chán cùng chường

***
Nơi kia níu giữ chán cùng chường
Để phận mình chìm giữa gió sương
Nào phải thiếu tài...thêm bé nghiệp
Nọ là vắng bạn... bớt to chương!
Liu điu gắng gỏi qua dòng nước 
Phu phụ dập dìu kết nghĩa khương
Dễ hiểu trần gian mừng chí cốt 
Khi lành, lúc bệnh vẫn thơm hương...
                             Tau Dotrong
                       Bắc giang, 2.9.2015


ĐÁP HỌA
*
Quý hữu giao hòa trải sợi vươn
Hảo tâm, thiện ý đẹp đôi đường
Con thuyền bác ái khơi nguồn suối
Bể khổ gian trần tỏa ánh dương
Tứ hải anh em hòa biển cả
Tam sơn tình nghĩa dệt ngàn chương
Chân trời nghệ thuật vô bờ bến
Thỏa chí gôm về một chữ thương
**
Thỏa chí gôm về một chữ thương
Niềm vui chợt đến thật vô thường
Nghinh Phong chào bạn qua “tin nhén”
Vọng Nguyệt tìm trăng nối quản đường
Lạc lối chân thơ nào gợi cảm
Vong tình vô nghĩa sẽ hoan mang
Đêm nay nhấp chén cùng thi hữu
Hoa nở hồn say bỏ chán chường…
***
Vệ trải tình thơ chẳng có chường
Trà dâng sóng bạc đẩy làn sương
Xuân reo suối nhạc ngời thân ái
Cảnh dệt mộng đời trải thắm chương
Nguyên vẫn nồng nàn vui quý hữu
Nhật còn say đắm dệt tào khương
Trọng vươn đôi cánh ươm hồng phúc
Tẩu nở đóa hồng đẹp, ngát hương…
                                 Đức Hạnh
                                 4.9.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét