Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

MỜI TRĂNG!


MỜI TRĂNG!
“NĐT”
Hãy xuống chơi cùng cửa Nguyệt Hiên
Màu phơi rọi tỏa cánh hoa hiền
Mơ hồ khói bủa xa trần tục
Ảo diệu sương tràn thoát cõi tiên
Tĩnh lặng không cầu nuôi tánh ổn
Im lìm chẳng niệm giữ lòng yên
Chiều nghe gió cõng vầng trăng dậy
Ướp mảnh hồn thanh đạm ngõ thiền
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
THƯỞNG NGUYỆT
(NĐT)
Đêm rằm ánh tỏa rạng vòm hiên
Liễu rủ vờn lay ngọn gió hiền
Dạ tưởng Hằng Nga du cõi thế
Hồn theo Nguyệt Nữ hưởng thần tiên
Êm đềm vẽ cảnh vầy cơn mộng
Lẳng lặng ru đời vỗ giấc yên
Lẻ bóng cao vời trăng diễm tuyệt
Lòng say mặc khách dỗ tâm thiền.
CAO BỒI GIÀ
03-09-2015

TỚI CÕI THIỀN
“NĐT”
Cứ gửi câu mừng Lãm Nguyệt Hiên
Trời thu ngọc thỏ ngóng trăng hiền
Vừa ngâm phú giỏi  mơ về bụt
Khởi họa thơ sành nghĩ đến tiên
Bút  nghĩa êm lời mong biển lặng
Thơ tình trải giọng ước trời yên
Hồi kinh bát nhã nâng hồn hạc
Hỏi được bồng phiêu tới cõi thiền ?
Phan Tự Trí
TRĂNG MUỘN
NĐT
Trăng tà bóng tỏ rạng ngoài hiên
Đẫm ánh mờ sương trải dịu hiền

Lặng cảnh vui vầy mơ cõi thánh
Êm hồn thoải mái mộng đời tiên
Lòng an trú lạc toàn tâm thỏa
Dạ hỷ du nhàn mỗi thức yên
Gió thảnh thơi lùa mây nhẹ khẽ
Dìu qua ngõ vắng nhả hương thiền./.
03.09.2015
Thích Tín Thuận 
ÁNH TRĂNG KHUYA
NĐT
Trăng hồng tỏa ánh rạng ngời hiên
Vẳng tiếng ngoài xa não nhạn hiền
Giỡn cảnh u hoài sương bến đục
Soi màu rạng rỡ nắng đồng tiên
Ơi nguời hữu ý làn môi lặng
Hỡi kẻ vô tình sóng dạ yên
Dẫu đặng muôn ngàn mây ,gió thoảng
Sờn chi bụi cuốn giữ chân thiền
3 - 9 - 2015
Phạm Duy Lương
TRĂNG MƠ
Hãy đợi trăng về phủ mái hiên
Ngàn sao rực rỡ mắt ngoan hiền
Vành môi trải ngọt tâm Từ Thức
Ngõ mộng  reo mừng cảnh Giáng Tiên
Có kẻ chờ mong đời tuyệt mỹ
Còn ta ước vọng cõi bình yên
Cùng anh dạo bước đêm huyền ảo
Hạnh phúc là đây... dẫu chẳng thiền !
Thy Lệ Trang

TRĂNG HỜN...
Lộng lẫy trăng vàng dõi trước hiên.
Đoan  trang thục nữ vẻ ngoan hiền.
Yêu kiều lộng khách nơi non đảo
Diễm ảo say người chốn động tiên
Ánh Nguyệt mơ màng... tâm ẩn dỗi
Gương Hằng thắt thẻo... dạ nào yên
Cung Hàn lạnh lẽo bao mùa lẻ...
Tĩnh mịch trầm u giống cảnh:Thiền
3-9-2015
TrầnLệKhánh
DUYÊN LÀNH PHÚT CUỐI
Mơ màng ánh nguyệt xuống hoa hiên
Lộng lẫy sắc hương - dáng dịu hiền
Ngọc Thố vuốt ve tranh tố nữ
Suối Mơ ẩn hiện bóng nàng tiên
Thêm gầy thế đoản quên xa mã
Đã mỏi dặm trường cởi gối yên
Tứ trụ triều đình còn phán đoán
Thiện duyên phút cuối - ấy tham thiền
Lê Viên Ngọc
THEO TRĂNG 
Trăng gọi kẻ này viếng Lãm Hiên
Hiểu nhau mãi quý bạn thơ hiền.
Mải theo dẫu khó dòng thi luật
Để vẫn nâng dần nét họa tiên.
Cảnh trí dung hòa nơi tĩnh lặng
Tháng ngày rộng mỏ cõi bằng yên.
Nỗi lòng thấu hiểu Hằng hâm mộ
Vấy biệt làng Văn sáng cửa thiền ! 
Trần Như Tùng
NGÕ THIỀN 
thấp thoáng Hằng Nga dưới mái hiên. 
Hào quang tỏa rạng dáng thanh hiền. 
Trà sen thơm ngát khơi lòng tục. 
Rượu cúc cay nồng líu gót tiên. 
Lãm Nguyệt phút giây vui hội ngộ 
Thi đàn năm tháng hưởng bình yên. 
Từng mơ một bận ra thăm lại 
Ngõ nhỏ lung linh đẹp cõi thiền̉ 
Huy Vụ

ĐÊM RẰM
Sáng ánh đêm rằm tỏa thảo hiên
Nghe thu lá rụng dưới trăng hiền
Tre mơ lặng bóng hương vườn cũ
Liễu mộng ân cần sắc tịnh yên
Tịch tĩnh bên đời an dạ thánh
Êm đềm dưới nguyệt nhẹ lòng tiên
Còn chi tiếng gió ru hồn tục
Hiện trú dìu tâm cỏi lạc thiền
GM.Nguyễn Đình Diệm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét