Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

HỎI NGUYỆT !?




HỎI NGUYỆT
THƠ MỜI HỌA
Bóng nguyệt thu vàng đã ghé hiên
Soi dùm thôn phố đã bình yên:
Gươm dao đoạt mạng người bao chỗ?
Túy đá tiêu hồn trẻ mấy phiên?
Còn lắm việc làm gây oán thán?
Hay nhiều hành xử xói lòng tin?
Nhìn sang thiên hạ nào như thế?
Cả hội người, ma lẫn một thuyền ?
Phan Tự Trí - 24/9/2015
LÒNG QUÊ!
Trăng thường sà vịn trước vòm hiên
Nhớ thuở xóm làng hưởng tịnh yên
Nhộn nhịp đổi trao hàng chợ xép
Tròng trành thu gởi chuyến đò phiên
Tình xưa qua lại thì chưa biết
Nghĩa cũ đi về cũng phải tin
Chất phác cuộc đời dân dã vậy
Bao dung vô ngại giống khoang thuyền!
Lê Đăng Mành


TRĂNG VỜI
Đêm rằm ánh bạc trải ngoài hiên
Cây cỏ vươn mình hưởng tịnh yên
Bát tiết thanh trong nào mấy độ
Nhất niên tuyệt diệu được bao phiên
Dù đời hỗn độn khôn nơi cậy
Dẫu thế nghi hoài  chẳng dạ tin
Nguyệt Nữ xin mời người cất …muộn
Bến trăng đợi  khách mộng xuôi thuyền !
CAO BỒI GIÀ
24-09-2015
HI NGUYỆT
Lung linh ánh nguyệt chiếu ngời hiên
Tháng tám mười lăm có thật yên?
Hãy để trẻ vui dù một thoáng...
Để bù đời khổ đã nhiều phiên.
Trung thu lễ trước bao vui vẻ
Biến tướng thu này kém tưởng tin
Cũng bởi đất bằng thường nỗi sóng...
Nên rằng bị nạn níu chung thuyền.
24-9-2015
TrầnLệKhánh
NÀO MỜI
Đêm về ánh nguyệt tỏa bên hiên
Vạn vật im lìm giữa cỏi yên
Liễu mộng nghiêng mình soi mấy chỗ
Tre mơ ngắm bóng được bao phiên
Dù đời lắm cảnh đau thân phận
Dẫu có bao phen xót đức tin
Một khoảng huyền thơ trời hiến tặng
Nào mời lữ khách hội chung thuyền.
GM.Nguyễn Đình Diệm
GỌI QUỐC 
Vàng gieo ánh nước cạnh bờ hiên
Nắng úa hoàng hôn cảnh lặng yên
Tiếng quốc bâng quơ dồn dập chỗ
Lòng người thắt thõm dội luân phiên
Tai ương ập xuống gây oan trái
Họa ép tràn trề mất niềm tin
Một góc phương trời thương cõi sống
Nhân tình hỗn loạn bến không thuyền 
Hải Rừng 
24/9/2015  
NGUYỆT XIN THƯA 
Nguyệt dọi ánh vàng khắp mái hiên
Mong rằng đây đó thảy đều yên.
Trường luôn nghiêm túc nâng cao trí
Chơ cứ ồn ào họp đủ phiên.
Lắm kiếp lắm lòng hay lẫn dở
Nhiều con nhiều nết dữ bên hiền.
Chuyện đời trăng có tài chi quản
Thi sĩ người ơi hỏi lái thuyền . 
Trần Như Tùng
THỜI THẾ
Lo cả khi ngồi dưới mái hiên

Nhân tình thế thái chẳng hề yên

Người ngay đau khổ oan bao bận

Kẻ ác trơ lỳ chả một phiên

Mắt nhắm xua đi bao ước vọng

Tay quờ gắng kiếm chút niềm tin

Vàng thau đen trắng không phân định

Sóng gió còn xô trước mũi thuyền.

24-9-2015.

Đoàn Đình Sáng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét