Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

HỌA "SANG THU" của Tăng Xuyên - Nhiều thi hữu vùng Quảng Nam, Bình Định




THƠ TÌNH THÁNG BẢY
         (Tặng L.T.T.H )
Thu về cho lá rụng hàng cây
Gợi nhớ một chiều hoa áo bay
Nhịp guốc êm êm từ dạo đó
Tiếng lòng thầm thỉ đến hôm nay
Trinh nguyên dáng lụa trăng mười sáu
Ngan ngát xuân thì hương tóc mây
Tưới đẫm thơ ta niềm cổ tích
Thả nghìn mộng mị dỗ đêm say

Ơi sắc hương mà ta đắm say!
Ơn đời từ buổi phải lòng ai
Tình lên khúc điệu ru trầm lắng
Hồn lạc chiêm bao mộng vắn dài
Một thuở sông hồ cơn gió thoảng
Trăm năm thân thế hạt sương mai
Thì thôi! Còn chút tài hoa đó
Và trái tim nầy – tặng mắt nai…
                        Phùng Sơn                           
 (Hội An, Mạnh thu - Ất Mùi)

GỞI TÌNH SAY
Hoài Giang ngơ ngác mấy hàng cây
Cỏ mọc ven bờ cánh bướm bay
Trở gót người đi từ dạo trước
Dừng chân tôi đợi đến hôm nay
Bên trời lơ lửng vài chim nhạn
Mặt nước bồng bềnh mấy cụm mây
Dõi mắt nhìn ai qua phố vắng
Sông dài theo sóng gởi tình say
                            Mộng Đào 
                              Hội An

TỈNH MÀ SAY
Thu về hiu hắt tỏa muôn cây
Vài cánh chim chiều lẻ tẻ bay
Em đã xa xăm từ dạo ấy
Tôi còn thao thức mãi đêm nay
Sương rơi lãng đãng mây che núi
Mưa rít âm thầm nắng rẽ mây
Lê gót lẻ loi về phố vắng
Ngập ngừng đếm bước tỉnh mà say
                                  Tường Huy  
                                    Hội An        

CHÚT TÌNH THU
Buồn kia mắc võng dưới tàng cây
Da diết thu nào mưa lá bay
Vàng rụng hiên đời rưng buổi nọ
Mờ trôi cung nguyệt xế đêm nay
Nghe lòng hoa dỗi hờn canh gió
Tỏ khúc tình bay bổng cánh mây
Ai hát làm đau cơn dị mộng
Trùng lai- Tương biệt hà...hà..say !
                               Trần Hạng  
                                 Hội An

CHÚT HƯƠNG SAY...
Vàng thu chiếc lá rụng xa cây
Và cánh phượng tàn lả tả bay
Hoa cúc có vàng như dạo ấy
Vầng trăng còn thắm tựa đêm nay
Gói tròn kỷ niệm trao theo gió
Ủ trọn niềm thương nhắn với mây
Thôi nhé cuộc tình cam lỗi hẹn
Bên đời giữ lại chút hương say
                        Thùy Hương 
                           Hội An

ĐƯỜNG THU
Thẩn thờ xác lá rụng xa cây
Sen nhạt hồ khô mờ dĩ vãng
Hương vàng nắng úa lạnh đêm nay
Nguồn thơ ảm đạm theo tin nhạn
Tiếng nhạc u buồn tận áng mây
Tâm sự đầy bầu, bầu rượu cạn
Đường thu từng bước lẫn cơn say
                   Lương Minh Đức 
                          Hội An

THU MỘNG
Chút nắng nhạt nhòa vướng rặng cây
Đường xưa lá úa ngập ngừng bay
Gió lùa hơi lạnh vừa đêm trước
Mưa trút giọt buồn mới sáng nay
Ta thả duyên hờ trôi bóng nguyệt
Ai ôm tình ảo níu vầng mây
Tương tư năm tháng mơ thành mộng
Lối cũ tương phùng rượu chuốc say
         Trực Ngôn KIM NGUYỄN
                         Hội An

CHIỀU THU
Hoàng hôn ngã ánh đậu hàng cây
Ríu rít chim non tập tễnh bay
Nón lá em về trời bóng xế
Gàu nan mẹ tát ruộng chiều nay
Mục đồng vọng sáo trâu về xóm
Cánh nhạn theo đàn gió đuổi mây
Kỷ niệm ngày xưa ai có nhớ
Riêng ta ký ức vẫn mơ say
           Dương Tấn Hùng
             Điện Phương

HƠI THU
Mong manh sương trắng điểm ngàn cây
Bàng bạc hơi thu quyện khói bay
Đâu sáng anh qua trên lối cũ  
Nào chiều em đợi cuối đường nay
Bởi chơn kiếp trước duyên bèo nước
Nên để giờ đây phận gió mây
Ai đã một lần yêu mới biết
Xa nhau tình vẫn ngất ngây say
              Bùi Thị Trọng Cơ
                    Hội An

VỌNG PHU       
Anh đi rồi mắt ướt hàng cây     
Em thẩn thờ trông thu lá bay     
Ngõ vắng cô liêu mờ dấu cũ     
Lối xưa quạnh qũe lạnh hồn nay     
Phấn son phai nhạt sầu gương lược     
Môi má u hoài rối tóc mây     
Mỏi gót giang hồ qui cố xứ     
Vẹn tình phu phụ giấc nồng say             
          Nguyễn Miên Thượng

HẸN CÙNG THU
Chị Hằng e ấp nép chòm cây
Mãi ngắm trần gian chẳng muốn bay
Chú Cuội ngẩn ngơ bao bữa trước
Cung Hàn quạnh quẽ mấy ngày nay
Xiêm y mãi cợt đùa theo gió
Vương miện còn trêu ghẹo với mây
Chờ đến Trung Thu thăm Quảng điện
Khúc nghê thường - hẹn sẽ cùng say
                                 Tú Yên

MEN THU
Thu đem sắc úa nhuộm hồn cây
Cho lá vàng phai mỏi cánh bay
Bến cũ đìu hiu từ độ ấy
Vườn xưa quạnh quẽ đến hôm nay
Heo may gợi nhớ mùa hoa nắng
Sợi khói đan sầu mái tóc mây
Gom hết dư âm hương kỷ niệm
Ủ thành rượu đắng với thơ say
                   Lê Trầm Thanh
                      Núi Thành

HƯƠNG MÙA CŨ                                       
Giọt nắng phai dần nghiêng bóng cây
Chiều buông sắc tím giọt thu bay
Tình xưa ai có chờ bao tháng?
Nguyện cũ ta còn  đợi bấy nay
Nhớ thuở đùa trăng lay lắt mộng
Thương thời cợt gió vỗ về mây
Vần thơ ai dệt hương mùa cũ
Lật lại từng trang say ngất ngây
                             Ái Nghĩa

SANG THU
Ngõ trúc nửa chiều trải bóng cây
Buồn cho chiếc lá hững hờ bay
Đôi chim ấm tổ đang còn đó
Cặp bướm quen vườn vẫn tới nay
Nhớ lúc chung vui trên lối mộng
Thương lần vượt khó giữa rừng mây
Mong ai mùa trước nuôi hy vọng
Đừng để thu này tỉnh với say 
Ánh Hồng -Trần Trung Hiệu
      Tây Sơn - Bình Định


ĐỢI BUỔI TAO PHÙNG
Tiên động non xanh bốn phía cây
 Sầu đông từng chiếc úa bay bay
Trông mùa lá đổ đà bao lượt
Đợi bóng người đi đã bấy nay
Vắng dạng tin sương mờ lối nhạn
Bặt tăm nhàn cá lạc đường mây
 Mong nàng trở lại vui tương ngộ
Vầy hội tao phùng ta chén say
                           Cảnh Thu 
                            Hội An


ĐỌNG BÓNG CHIỀU THU
Bao lần thu tím – tím rừng cây
Bấy lượt nghe vèo chiếc lá bay
Đò cũ sang bờ xa bến cũ
Sông xưa đọng bóng đến chiều nay
Ta về cố quán mơ hình nhạn
Người ở son lầu tưởng nguyệt mây
Ngần ấy năm dài hương chẳng bén
Còn ai dìu bước với ai say?
Kim Phượng Văn Thị Lan.
           (Đà Nẵng)

                 
HOÀI CẢM
Nắng vàng thắp nến những vòm cây
Hương cúc ngoài song thoang thoảng bay
Gợi nhớ miên man mùa dĩ vãng
Chạnh buồn man mác sáng hôm nay
Người thơ đi mãi về miền Tịnh
Cánh nhạn khuất dần theo bóng mây
Còn lại trong ta bao kỷ niệm
Một thời hoa bướm vẫn nồng say.
                                Lê Thị Ngọc           
                            
 VÀO THU
Rừng thu nắng trải ngút ngàn cây
Xào xạc vàng khô lá rụng bay
Lác đác ve sầu kêu buổi ấy
Rì rào mưa nhẹ đổ chiều nay
Trăng thanh vằng vặc trăng vờn bóng
Gió mát hiu hiu gió cuốn mây
Rả cánh phượng hồng tan mộng ước
Mưa ngâu mắt lệ đẫm tình say !
               Nguyễn Thái Ất


NHỚ MỘT CHIỀU XƯA
Tha thẩn ven hồ dưới bóng cây
Chiều thu sương khói lặng lờ bay
Thuyền giương buồm lộng vui từ ấy
Bến dọi trăng sầu lạnh đến nay
Những tưởng tình tràn như sóng nước
Nào ngờ mộng rã tợ làn mây
Dừng chân ghế đá xưa hò hẹn
Kí ức dâng triều chuếnh choáng say
                                 
Nhĩ Khuyết


BẾN CHIỀU THU
Nắng thu vàng vọt phã ngàn cây
Lá úa lìa cảnh lác đác bay
Bướm chán nô đùa vài bữa trước
Ve buồn biếng gọi mấy ngày nay
Còn duyên thả bách chung dòng mộng
Hết nợ chia đường ngược dốc mây
Tạo hóa cơ cầu sinh nghịch cảnh
Bến chiều vỡ vụn giấc mơ say
       Thái Hòa - Nguyễn Hòa
       Tây giang-Tây sơn-BĐ



 HÃY ĐỂ MÙA THU TRẢ LỜI
Có hơi sương lạnh nhuốm hàng cây
Phải dáng thu về xõa tóc bay
Tuyết  trắng mãi vương tình bến cũ
Mai vàng luôn thắm ngõ đường nay
Thương trao nhiều lúc theo lời gió
Mến gởi bao lần gợn bóng mây
Của cả đất trời chung vạn vật
Anh còn riêng một chút hương say…
                                 Minh Nhàn

HOÀI THU
Ngẩn ngơ dừng bước dưới hàng cây
Dõi mắt nhìn theo áo trắng bay
Gợi  nhớ màu hoa trao dạo ấy
Thương hoài sắc tím đến hôm nay
Thu gieo sương sớm lung linh nắng
Khói tỏa trời chiều lãng đãng mây
Thoang thoảng hương xưa như đọng lại
Trang thơ ươm mộng hãy còn say
                                  Kim Hoa   

HỒN THU                       
Sương dát giọt sầu thấm cỏ cây
Nghe mùa lặng lẽ khói vờn bay
Kẻ đi dặm liễu từ bao thuở
Người đợi thềm rêu đã bấy nay
Chênh chếch hồn trăng đầu bến mộng
Mịt mù cánh nhạn cuối trời mây
Vi vu tiếng gió buồn thu rớt
Gối lá, ai tìm giấc ngủ say!
                     Doãn Lê

TÌNH LỠ
Giọt nắng cuối mùa vướng đọt cây
Lá vàng chao cánh nhẹ nhàng bay
Heo may phơn phớt vài hôm trước
Mưa bụi nhạt nhòa mấy bữa nay
Lời hẹn năm xưa trôi sóng nước
Câu thề ngày cũ vút tầng mây
Ái ân nồng thắm còn trong mộng
Tình lỡ duyên hờn ...chuốc chén say
                  Bình Hữu Thân Hòa 
                          Điện Bàn

THU TÍM
Heo mây hây hẩy động cành cây
Vài chiếc lá vàng lác đác bay
Người đến rồi đi từ dạo ấy
Ta chờ mãi đợi tận thu nay
Tình tan hai ngã như làn gió
Duyên lỡ đôi đường tựa áng mây
Hồn vẫn nâng niu từng kỉ niệm
Thu về chẳng biết! tỉnh hay say.
                               Trí Viễn

TIỄN THU
Chẳng còn nhựa sống ở trên cây
Chiếc lá vàng khô tan tác bay
Vẫn nhớ xanh tươi bao tháng trước
Đâu ngờ héo úa mâý ngày nay
" Mưa buồn mưa ướt trong lòng đất "
Gió thảm gió sầu dưới bóng mây
Rượu ngát mùi hương hoa thạch thảo
Tiễn mùa thu chết  ngất ngây say
                  Đinh Trọng Tuyên
                      

SỢI THU BAY
Tơ nắng vươn mình trải đám cây
Trước thềm lất phất giọt thu bay
Phố xưa rộn rả đêm mơ sáng
Lối cũ xôn xao khách tối nay
Sương tỏa giăng giăng mờ lá trúc
Gió lùa man mác thoảng vầng mây
Bờ khuya xuống lạnh sầu cô đọng
Thoang thoảng hương đời giấc mộng say
                                      Cẩm Chiểu
                                        Hội An

CẢM THU
Nhớ buổi chiều nào bên gốc cây
Ta ngồi đếm vội lá vàng bay
Mà nghe hơi thở em ngày trước
Mà nhớ nụ cười ai tối nay
Em vẫn theo về bên xóm vắng
Ta đành ôm ấp dưới làn mây
Bao giờ ta được chung niềm nhớ
Vui hưởng dạt dào hồn đắm say
      Đinh Ánh - Phương Thùy
                   Điện Bàn


HƯƠNG THU
Chiều nay nắng úa nhạt trên cây
Vài chiếc lá vàng phơ phất bay
Phượng rớt cánh tàn chừng tháng trước
Ve im tiếng hót mấy ngày nay
Sen hồng rã nhụy mơn chiều gió
Liễu thắm rũ cành gợi áng mây
Dịu mát hơi may vừa thoảng lại
Hương thu ngây ngất lắm mê say
                             Tuyết Mai
                             Điện Bàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét