Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

CẢNH ĐÊM THU - Trần Ngộ





CẢNH ĐÊM THU

Trăng thu bàng bạc đẹp vô cùng
Thỉnh thoảng chuông chùa lại vọng rung
Hương bưởi ngạt ngào thơm khắp lối
Hoa cau dìu dịu toả quanh vùng
Ao trong đàn cá oằn vây lội
Nước lạnh lũ rùa quẫy cẳng tung
Thấp thoáng bóng dơi về tổ ấm
Trời đêm cảnh vật chẳng tranh hùng
                                     Trần Ngộ 
                                  (Lâm Đồng)

2 nhận xét:

  1. GM góp họa cùng anh
    ĐÊM VƯỜN THU
    Ánh nguyệt đêm thu đẹp tuyệt cùng
    Khuya vườn vắng lặng vọng chuông rung
    Huệ lan gió lựng lan muôn lối
    Quýt bưởi vương mây tỏa vạn vùng
    Liễu rủ mơ màng say bóng mộng
    Sen đầm thắm thiết cá quẩy tung
    Côn trùng hợp tụ vầy ca hát
    Cảnh vật chan hòa chả kẻ hùng
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    Chúc an vui.Mến

    Trả lờiXóa
  2. Nhờ anh sửa giúp câu 6 từ"quẫy" thành từ"đùa" nhé
    Lý do :sai luật
    Cảm ơn nhiều.Mến

    Trả lờiXóa