Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

BẤT NGỜ - Như Thu và thi hữu

BẤT NGỜ 
Như Thu 
HỌA: 
Thanh Trương, Châu Thạch, Hoàng Từ, Thục Nguyên, 
Hải Rừng, Motthoi, Thy Lệ Trang, NS, Phương Hà

Xướng:

BẤT NGỜ…

Gặp gỡ năm nào lất phất mưa
Đong đầy kỷ niệm nói sao vừa!
Chèo thuyền sóng lướt qua sông nhỏ
Chụp ảnh vai kề viếng phố xưa
Thích lắm những lần nghe tiếng:”Dạ!”
Giận ghê đôi lúc ghét lời:”Ừa!”
Sáng nay tin nhắn ghi dòng chữ:
“Anh hỡi! Thiệp hồng đã nhận chưa?”
                    Như Thu


Họa:

THAY TÌNH

Thiệp hồng anh nhận, lệ như mưa
Thương nhớ từ đây mấy chẳng vừa
Sương sớm cùng ai về lối cũ
Chiều tà chẳng bạn dạo đường xưa
Một mình tâm sự không nghe “dạ”
Đơn chiếc dỗi hờn chẳng thấy “ừa”
Duyên mới vui vầy trong pháo nổ
Tình ta em đã thật quên chưa..!
         Thanh Trương



NGỠ NGÀNG

Hôm nay trời bỗng đổ cơn mưa
Nước mắt trong ta cũng chẳng vừa
Tay nhận nhẹ nhàng tờ thiệp nhỏ
Lòng đau nặng trĩu mối tình xưa
Trách ai ngày ấy thề chung: -Dạ
Giận bạn bây giờ duyên mới: -Ừa
Ngắm cánh hồng tin nhoà nét chữ
Hỏi lòng, người ấy thoả hay chưa?
            Châu Thạch



TAN VỠ

Cùng em dạo bước gặp cơn mưa
Cảm động tim anh cũng chẳng vừa
Thiệp gửi lòng đau duyên nghĩa cũ
Thư trao não nhói mối tình xưa
Bên nhau thích lắm nghe lời dạ
Cách biệt buồn thiu nhận tiếng ừa
Tưởng được trăm năm vui hạnh phúc
Nào ngờ vỡ nát khổ đau chưa.
                      Hoàng Từ
                     11-9-2015


GIẬN
Y vận

Cũng vì, bị, tại, bởi trời mưa
Mà áo tơi em mặc chẳng vừa
Nước mắt dỗi hờn tràn lối nhỏ
Con tim héo hắt gọi tình xưa
Dỗ dành hết sức nàng bèn liếc
Năn nỉ hụt hơi bậu mới Ừa!
Những tưởng không qua cơn bão tố...
"TRỜI" ơi, "TRỜI" thấy mát lòng chưa?
                  Thục Nguyên


BẠC TÌNH

Chớ nói sao trời vẫn cứ mưa
Cho lòng lệ nhỏ thắm đâu vừa!
Quên nôm bỏ đó theo duyên mới
Bạc nghĩa vong ân rẫy mối xưa
Phận gái lời khuyên đành thốt - dạ!
Thuyền quyên tiếng dụ phải vâng - ừa!
Sông dài cá lội tìm chi nữa
Hối tiếc trăm chiều hết xót chưa?
                Hải Rừng
               10/9/2015


NẦY EM...
Nương vận

Nầy em, thiệp đỏ nhận chiều mưa
Có nói gì đây cũng chẳng vừa
Thôi hết say sưa môi lúc trước
Còn chi đắm đuối mắt khi xưa
Vạn năm... hai đứa tuy chưa nói
Ngàn kiếp... chúng mình cũng đã ừa
Giờ pháo vang rền ... sang bến lạ
Mà anh cứ ngỡ vẫn như chưa.
               Motthoi
         Sep. 11TH. 2015


CON GÁI...

Lạnh lùng quay mặt giữa trời mưa
Năn nỉ bao nhiêu cũng chẳng vừa
Mấy chục hoa hồng giăng lối cũ
Vài chồng thư tím ướp hương xưa
Buông rèm, mắt liếc không thèm hỏi
Gọi điện, môi chu chả chịu ừa
Một sáng, dịu dàng như nắng sớm:
" Anh nè - mỏi cổ ... đáng đời chưa?"
            Thy Lệ Trang


MƯA RÀO

Chung đường trời bỗng đổ cơn mưa
Cầm tạm áo đây…chắc cũng vừa
E ngại mà chi làn phấn nhạt
Thẹn thùng âu chỉ chuyện thời xưa!
Cám ơn lòng tốt nên đành dạ
Hiếm có dịp may đã vội ừa!
Gặp gỡ một lần luôn vẫn nhớ
Người ơi rời bến đó rồi chưa?
                NS


TỰ AN ỦI

Suối lệ đầm đìa hơn nước mưa
Khóc bao nhiêu nữa cũng không vừa
Đò sang bến mới quên bờ cũ
Bướm đậu lan hồng bỏ huệ xưa
Khi mặn, rủ trèo non cũng thuận
Lúc phai, xin chụp ảnh nào ừa!
Thôi thì đứng dậy và đi tiếp
An ủi dù sao ta vẫn... chưa....
             Phương Hà



LỐI MỘNG

Tháng tám năm nào cũng đổ mưa
Thư xanh tâm sự mấy cho vừa
Thuyền xa chốn ấy thương tình cũ
Bến vắng phương này nhớ chuyện xưa
Nâng chén rượu hồng ai tủi dạ
Trông tà áo cưới kẻ vui ừa
Nợ duyên thề hẹn thành mây khói
Lối mộng hai đường em biết chưa ?
                           Trần Ngộ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét