Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

ÁO EM MÙA THU-LÊ BÂN & Thi Hữu !




THƠ MỜI HỌA
ÁO EM MÙA THU
Tô điểm trời thu, nhẹ nhẹ bay
Một màu xanh thắm, nắng ban mai
Gió ơi dẫu muốn, đừng mơn trớn
Mưa hỡi chăng buồn, chớ lả lơi
Ai đó thẫn thờ ngưng nhịp bước
Khách thơ ngơ ngẩn ngắm không rời
Mai về bị hỏi: - Mê rồi phải?
Mê mẩn gì đâu, tà áo dài!
Cần Thơ 08/9/2015
LÊ BÂN
Bài Họa:
ÁO THU
Gió thu tà áo nhẹ nhàng bay
Đằm thắm thanh thiên giữa nắng mai
Gợi nhớ vị hồn tim thổn thức
Giăng sầu hương bưởi tóc buông lơi
Nôn nao ai múa chân thêm ríu
Mê mẩn người đi dạ chẳng rời
Chẳng biết mai đây còn trở lại
Mà chi ngơ ngẩn suốt canh dài!
08/9/2015- PhanTựTrí

THU BUỒN
Thu buồn mây tím dập dờn bay
Trước giậu cúc vàng sưởi nắng mai
Đôi cánh hoa tàn chưa rớt rụng
Từng chùm lá úa chợt buông lơi
Giai nhân ướm mộng đi nào dứt
Tài tử say thơ bước chẳng rời
Thiếu phụ chờ ai mắt ngấn lệ
Đường tơ mối lụa hãy còn dài ... !
Trần Ngộ (Lâm Đồng )
HƯƠNG TÓC THÂN MAI
Hương tóc ai đâu thoảng gió bay
Gợi lòng thương nhớ một thân mai
Trời khuya cánh vạc tràn gian khổ
Sương sớm vai gồng nặng bước lơi
Cơm áo thời nào từng kiếm sống
Nghĩa tình một thuở chẳng buông lơi
Giờ đây nghĩ tới còn đau xót
Dù đã qua chinh chiến quá dài.
Hải Rừng
8/9/2015 
ÁO NỮ VIỆT NAM
Quấn quýt chân em phơ phất bay
Sen hồng cúc tím với hoàng mai …
Đôi làn sóng lượn theo hài dạo
Mấy lớp mây vờn chẳng phút lơi.
Du lịch ngoại giao nhiều lúc dụng
Tiếp tân lễ hội ít khi rời.
Lung linh quý phái nơi thanh lịch
Áo nữ Việt Nam chuyện cũng dài !
Trần Như Tùng
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét