Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

VU LAN TƯỞNG NHỚ - Lê Văn Thanh họa thơ Tâm Hương và Lê Viên Ngọc

Bài xướng
 VU LAN TƯỞNG NHỚ

 Mỗi độ Vu Lan lại nhớ Người
 Mẹ hiền khuất bóng mẹ hiền ơi !
 Nhớ hồi còn bé ai bồng ẵm
 Đến lúc lớn khôn mẹ mĩm cười
 Hoa trắng con cài lòng rũ rượi
 Màu hồng người gắn dạ vui tươi
 Bây giờ mẹ ở miền Tây cảnh
 Nơi chốn thảnh thơi một góc trời./.
                 Tâm Hương - Hồ Thanh Danh


Phụng họa:
VU LAN LỂ HỘI

Vu Lan lể hội tụng ca Người
Biển cả tấm lòng mẹ...Mẹ ơi !
Từ mẫu thâm tình quên khó nhọc
Con thơ hạnh phúc mãi vui cười
Mẹ chừ an trú trời...thương nhớ
Bông trắng bâu cài sắc...vẫn tươi
Con cháu hiếu hiền nương pháp Phật
Tâm bình hỹ-xã sống nhàn-thơi
                                           13-8-2015
                                          Lê văn Thanh



Xướng:
  NIỀM RIÊNG HUẾ

  Nghiêng tròi nón lá nghiêng thành Huế
  Khuất bóng vàng son ngời trí-tuệ
  Cửu Đĩnh hiên-ngang rạng miếu đình
  Tam Cung biền-biệt sầu lan huệ
  Bao lần hưng-phế bút thiên chương
  Mấy lớp huy-hoàng vua vạn tuế
  Để lại cho thơ khối đoạn trường
  Nỗi niềm Hương Ngự ghi sao xuể
                                  Lê Viên Ngọc


  Kính họa:
     NỖI NIỀM VỚI HUẾ

    Nón lá kinh thành chào khách Huế
    Trường Tiền tím áo màu thông tuệ
    Giả viên, cồn Hến chầu khiêm tốn
    Bạch Mã, Ngự Bình cao trí huệ
    Cửu đính thi gan ngắm thế thời
    Tam cung ảm đạm buồn thiên tuế
    Mơ màng bến Ngự ngóng Văn lâu
    Mong ước Tịnh tâm sầu...khó thể

                                Lê Văn Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét