Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

Thương Yến Tử họa ĐÊM TRĂNG của Sông Thu



NHỚ NGÀY ẤY

đưa em ngày ấy bước sang sông
có khác gì chim sáo sổ lồng
đâu nữa môi cười chiều trễ hẹn
và đây nhật ký giấy thơm nồng
con đường nhạt nắng còn nguyên đó
kỷ niệm trong em có giữ không
hay đã quên rồi theo khói pháo
riêng anh ấp ủ mãi trong lòng
10/8/2015
Thương Yến Tử

ĐÊM TÂM SỰ

nhớ quá người xưa cách núi sông
ngồi đây ta với bóng trăng lồng
tình xưa - trang trải đêm thao thức
bạn cũ - tương tư nghĩa mặn nồng
kỷ niệm ngày nao chưa hết nhớ
màu thu năm ấy có còn không
biết ai tâm sự cùng ta nhỉ
mượn mấy vần thơ gói nỗi lòng
10/8/2015
Thương Yến Tử


Bài xướng

ĐÊM TRĂNG

Trăng ở lưng trời lẫn đáy sông
Lung linh huyền ảo áng mây lồng
Bên thềm nguyệt quế hương thơm ngát
Trong chén trà sen vị ấm nồng
Tâm trạng xôn xao lời muốn ngỏ
Nỗi niềm u uất ý rằng không
Chia tay bịn rịn hồn ray rứt
Quay gót rời xa lạnh buốt lòng. 


                         Sông Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét