Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

LỜI CHIM PHÓNG SINH -Phan Tự Trí và Thi Hữu!




LỜI CHIM PHÓNG SINH
“Xin cám ơn Người đã phóng sinh
Con thành hàng hóa giữa Văn Minh
Mua đi hóa quỷ vì phi nghĩa
Bán lại làm ma để phụ tình
Ngắc ngoải xin chờ nên hóa kiếp
Thóp thoi còn đợi được siêu linh”
Vu Lan báo hiếu thành Vô Úy ?
Cụt cánh bay sao tới Thái Bình ?
Phan tự Trí
Mùa Vu Lan 2015
BÀI HỌA
PHẬT TẠI TÂM
Sống giữa trần đời vạn kế sinh
Người thì u ám kẻ thông minh
Thiệt thà cốt để gieo nhân đức
Gian ác làm cho đoạn nghĩa tình
Phúc hoạ đâu nhờ cầu thánh hiển
Cát tường chẳng phải nguyện thần linh
Xưa nay thành bại đều do nghiệp
Phật tại tâm ta chớ luận bình
Trần Ngộ (kính hoạ )

THẾ GIỚI BÌNH!
Nhập cuộc bao lần giữa tử sinh
Luân trầm mãi cũng tại vô minh
Sáu trần say đắm bâng khuâng ý
Ngũ uẩn ước ao khắc khoải tình
Hãy thấy khổ đau vì nghiệp báo
Để cầm hạnh phúc chẳng thần linh
Trí soi bát nhã lòng vô ngại
Thì có tâm yên - thế giới bình!
Lê Đăng Mành
CHIM CÁ PHÓNG SINH
Phóng sinh vấp phải cuộc mưu sinh
Cá chậu chim lồng giữa bất minh
Xả cánh xơ lông - người rộng nghĩa
Trầy mang trốc vảy - bạc vô tình
Trò chơi đạo đức lòng nhân thế
Cú phĩnh dối lừa mắt thánh linh
Đừng chuyện bắt vào - rồi thả lại
Lạc đàn thậm khổ - mấy ai bình !
Lê Viên Ngọc
CỘNG NGHIỆP
Tích đức hay là tạo sát sinh?
Góp tay cộng nghiệp bởi vô minh
Mừng vui khách chọn đầy hăng hái
Niềm nở người buôn khá nhiệt tình
Tựa thể chúng ta gây tội ác
Dường như các bạn cậy thần linh
Cổng chùa chim sẻ đang đau đớn
Trước cảnh tan thương có bất bình?
Như Thu
LẮM BẤT BÌNH
Cửa Phật lòng lành độ chúng sinh
Đưa dần chốn ám tới đường minh.
Thương yêu sự sống cho tròn nghĩa
Rũ bỏ tệ tham giữ vẹn tình.
Giải thoát cánh chim dùng ý tưởng
Tượng trưng điều thiện dậy tâm linh.
Đời còn kẻ ác đang làm ác
Quả tự nhân ra, lắm bất bình !
Trần Như Tùng
LỖI LÒNG HẠT CÁT 
Hạt cát ngán gì chuyện tử sinh.
Lầu cao, huyệt lạnh cõi u minh.
Cùng xi tác hợp xây tròn nghĩa.
Với đá se duyên kết vẹn tình.
Cao ốc chọc trời càng lấp lánh.
Hầm chui  nút đất vẫn lung linh.
Con người cũng phải bao kiêng nể.
Đánh chuột còn lo sợ vỡ bình. 
Huy Vụ 30/08/2015
Ý NGHĨ CỦA CHIM-  
Đời thường muôn mặt bởi tồn sinh.
Tính kế-con người lắm bất minh.
Mắc lưới Chim ham ăn bỏ nghĩa
Mồi câu Cá vội đớp quên tình
Chim lồng khó biết bay đường thoát.
Cá chậu hết rồi vượt cửa linh.
Dẫu thả Vu Lan ngày báo hiếu
Lao tù tạm thoát khó an bình.
31-8-2015 
Trần LKhánh
HƯỚNG THÁI BÌNH 
Bươn chải muôn vàn giữa chủng sinh
Cha ông thuở trước đức anh minh
Thật thà chất phác thường thua thiệt
Ma giáo khôn ranh mất nghĩa tình
Dựng nghiệp khai cơ tâm quyết chí
Tự cường tự lực dạ chân linh
Đất trời tiên tổ luôn phù hộ
Con cháu đồng tâm giữ thái bình 
Hồ Hắc Hải 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét