Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

HUẾ ĐÃ VÀO THU -, Thương Yến Tử, Thanh Bá, Tâm Hương- Hồ Thanh Danh

HUẾ  ĐÃ VÀO THU

Huế đã vào thu – em có hay!?
Chiều vương đỉnh Ngự khói chiều bay
Sông Hương dòng nước theo đêm thức
Thiên Mụ hồi chuông tỉnh mộng say
Chiếc lá nội thành vàng mắt đợi
Dấu chân vĩ - dạ nhớ trăng gầy
Ai nghiêng vành nón che cười thẹn
Huế đã vào thu – em có hay!?

Thương Yến Tử


Bài họa

Y đề: HUẾ  ĐÃ VÀO THU

Huế chớm thu – người nói mới hay
Nhớ làn mây trắng nhỡn nhơ bay
Nội thành cổ kính người đi mỏi
Vỹ dạ trầm tư trăng ngủ say
Núi Ngự gió ru màu lá úa
Dã viên nắng gọi sắc hoa gầy
Bóng người thương cũ không còn nữa
Nên dẫu thu về ta chẳng hay

Thanh Bá


QUẢNG – ĐÀ VÀO THU
                                                                      
Đât Quảng vào thu – anh sẽ hay
Chẳng riêng chi Huế lá vàng bay
Hội-An lất phất mưa giăng tỏa
Tháp cổ im lìm giấc ngủ say
Trên đỉnh Bà Nà trông nắng mỏng
                         Dưới chân Non-Nước thoáng sương gầy                                                 Mời anh ghé lại Trung -Thu nhé!                           
 Đất Quảng vào thu- anh sẽ hay!
                                    
Tâm Hương- Hồ Thanh Danh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét