Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

CHIỀU - Thơ La Thụy cùng thi hữu

 
    


       CHIỀU
       Chiều buông nhè nhẹ thoảng hồn say
       Chiều bỗng bâng khuâng toả mộng này
       Chiều đến ươm xanh tình hạ ấy
       Chiều đi dệt biếc ý thu đây
       Chiều gieo nỗi nhớ tràn ly đắng
       Chiều rót niềm thương đẫm chén cay
       Chiều xuống - hồn hoa rưng giọt lệ
       Chiều về chếnh choáng rượu nồng say
                                                   La Thuỵ


       HỌA:

       HẸN 
       Tôi đọc thơ chiều hồn bỗng say,
       Tôi ghi đôi ý trang thơ này,
       Tôi mê một thuở thơ Đường ấy,
       Tôi khoái mỗi khi lục bát đây.
       Tôi biết đôi lần lòng mặn đắng.
       Tôi hay có lúc dạ chua cay.
       Tôi buồn vui tí theo thơ bạn,
       Tôi hẹn khi nào gặp uống say.
                                  Nhatthuyh
      
       CHIỀU
       Chiều về nghiêng cốc chập chờn say
       Chiều ấy chia xa thấm lệ này
       Chiều vén niềm riêng mơ xứ đó
       Chiều se nỗi hạ tưởng quanh đây
       Chiều treo nỗi nhớ nhoà men đắng
       Chiều giải cung sầu nhỏ giọt cay
       Chiều gối đầu cành chim đợi bạn
       Chiều về nghiêng cốc chập chờn say
                                           Lương Bút

       THU
       Thu trải ánh vàng trải mộng say
       Thu cho thi cảm dệt trăng này
       Thu tình lưu luyến ngời mây nước
       Thu cảnh nồng nàn đẹp đó đây
       Thu thả men sầu trao trái đắng
       Thu vờn biển ái xóa niềm cay 
       Thu cười duyên dáng cùng nhân thế
       Thu lạc vào hồn mãi đắm say…
                                     Đức Hạnh
                                     17.8.2015
        CHIỀU NHỚ!
        Chiều về mấy vại thả hồn say
        Chiều hẹn xưa kia cũng chỗ này
        Chiều đến bao ngày ngồi nhớ bạn
        Chiều đi dạ tưởng bồi hồi đây
        Chiều vương cánh nhạn từ thu ấy
        Chiều thả tâm tư với rượu cay
        Chiều nhớ bâng khuâng xao xuyến lạ
        Chiều thương nhớ bạn với men say.
                                          Thienkhuc@


        SÁNG
        Sáng sớm chưa gì đã vội say
        Sáng, trưa, chiều, tối... vẫn nơi này
        Sáng chưa đến được cùng nơi ấy
        Sáng đã đi về ở chốn đây
        Sáng ấy lệ tràn muôn giọt đắng
        Sáng này sầu nhuộm vạn ly cay
        Sáng ôm kỷ niệm mùa xưa cũ
        Sáng nhớ một thời thủa đắm say...
                         Vương Quang Trung

       CHIỀU SAY
       Chiều ngấm hồn thơ chữ ngất say
       Chiều len ý nhạc vọng nơi này
       Chiều đem hạnh phúc trao người ấy
       Chiều gọi nghĩa tình tặng khách đây
       Chiều mộng ngân hoài giai điệu ngọt
       Chiều đời vang mãi giọng lời cay
       Chiều mơ hay thực đều tươi đẹp
       Chiều vướng chút nồng muốn được say
                                         Võ Sỹ Qúy
                              Nha Trang, 28.08.2015

       MỘT NGÀY
       CHIỀU buồn mượn chén chuốc hồn say,
       TỐI cảm thương thân phận kiếp này,
       ĐÊM hận nhân tình đen bạc quá,
       SÁNG lo non nước nổi chìm đây,
       CHIỀU buông nắng quái mờ sương khói
       TỐI đổ mưa nguồn buốt đắng cay,
       ĐÊM quạnh trăng mờ sao mộng mị,
       SÁNG chiều vô vọng suốt ngày say
                                      Lê Văn Thanh

4 nhận xét:

  1. Toàn cao thủ thơ Đường luật, HD ngưỡng mộ

    Trả lờiXóa
  2. HƯỚNG DƯƠNG THAM GIA HỌA THƠ CHO VUI HÍ!

    Trả lờiXóa
  3. Tất cả các bài thơ xướng, họa đều hay!
    Tuy thời gian eo hẹp nhưng cũng góp vui một bài. Có gì chưa ổn mong mọi người thông cảm!

    SÁNG

    Sáng sớm chưa gì đã vội say
    Sáng, trưa, chiều, tối... vẫn nơi này
    Sáng chưa đến được cùng nơi ấy
    Sáng đã đi về ở chốn đây
    Sáng ấy lệ tràn muôn giọt đắng
    Sáng này sầu nhuộm vạn ly cay
    Sáng ôm kỷ niệm mùa xưa cũ
    Sáng nhớ một thời thủa đắm say...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bác Vương Quang Trung đã họa thơ nhé! Tôi post bài của bác lên entry luôn nhé!

      Xóa