Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

BÁN NGHÈO - Thục Nguyên và thi hữu

THƠ XƯỚNG HỌA 
THỤC NGUYÊN- SÔNG THU- THY LỆ TRANG

BÀI XƯỚNG:
                             
BÁN NGHÈO

Ai mua nghèo tớ bán nghèo cho
Sự nghiệp nghèo nầy cũng khá to
Nghèo đến tận cùng nhưng sạch sẽ
Rách tuy nát bét vẫn thơm thọ
Cửa nhà bỏ mặc, không cần giữ
Trộm cắp tha hồ, khỏi phải lo
Nào có gì đâu mà bận bịu ?
Cơm ngày hai bữa, thế là no
                        Thục Nguyên

BÀI HỌA:

TẶNG NGHÈO

Ai có cần nghèo tớ tặng cho
Ưu tiên những kẻ ở nhà to
Của đầy thường cạn điều nhân nghĩa
Trai Huế hay thèm gái Mỹ Tho
Người mẫu nhiều tiền luôn thiếu vải
Quan tham thưà bạc lại thèm lo
Làm nhiều, ăn bớt càng thêm thọ
Bao tử không còn óc ách no.
                           Sông Thu


THỜI THẾ

Lời ngọc ông bà để lại cho
Qúy hơn xế bự hoặc nhà to
Nghĩa nhân, trung hiếu thân trai gánh
Tứ đức, tam tùng phận gái lo
Giấy rách, lề kia cần qúy trọng
Nhà nghèo, phẩm nọ phải thơm tho
Ngày nay đạo lý xem như rác
Giết chết nhau vì chuyện ấm no !
                       Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét