Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

KÉN CHỒNG - Thơ Nhân Tâm


“Bà già đã tám mươi tư
Ngồi bên cửa sổ viết thư kén chồng”
                                          Ca dao

KÉN CHỒNG

Cũng bởi vì em phận má đào
Bao ngày kén chọn để làm cao
Dù cho bạc tóc càng tươi tắn
Dẫu có xàm môi vẫn ngọt ngào
Móm mém ngân lời ân nghĩa gửi
Phều phào trỗi khúc mộng tình trao
Tròn xuân tám bốn hoa đua nở
Nếu phải lòng nhau hãy ghé vào
                               Nhân Tâm

CHUYỆN KHEN CHÊ - Nguyên Nhật cùng thi hữu



CHUYỆN KHEN CHÊ

Họ bảo rằng hay dỡ cũng khen
Đừng chê bị chửi tắt luôn đèn
Đành thôi kích chuột nào may rủi
Đã thế bấm càn chẳng đỏ đen
Nếu biết giữ tình nên nhịn nhục
Muốn không mất nghĩa phải ươn hèn
Ai sao mình vậy điều tiên quyết
Vui vẻ đôi bề khỏi rối ren ./.
                  Nguyên Nhật
                   29..8.2015

BÀI HỌA:

CHUYỆN NHỎ

Thi đàn tiếp diễn chuyện chê khen
Nhận xét văn chương phải tỏ đèn
Chớ thả mây mù phê Nguyệt tối
Cũng đừng cài số nhuộm trời đen
Bách tùng đứng vững không e bảo
Quân tử hiên ngan chẳng thấy hèn
Ví thử lòng nhân hòa biển ái
Làm sao chuyện nhỏ mãi rèn ren…
                                  Đức Hạnh
                                 29.8.2015

NHẮN 

Vui cùng bạn hữu chẳng liều khen
Góp ý lời hay sáng tựa đèn
Học mãi câu từ xa chữ rủi
Trau dồi mĩ ngữ đuổi lời đen.
Văn thời vẫn thế - tài vô địch ?
Võ cũng từ xưa - bại đã hèn ?
Quyết chí không nề ta gắng hỏi
Công mài sắt thỏi cũng thành ren !
                                Tuấn Phong
                                 29.8.2015

KHEN CHÊ ĐÚNG

Người ta quá giỏi vẫn cần khen
Ý mộng tình vui,tỏ rõ đèn
Chớ bảo : đừng phê , buồn lỗi hẹn
Thường nên góp luận xả nguồn đen
Thơ đường thỏa mãn câu tìm kén
Nghĩa hảo tầm sưu tứ gạt hèn.
Sợ chẳng tâm đồng , lo tiếng nghẽn
Làm sao bạn đủ tốt , cùng ren !.
                             Minh Hiếu
                             29.8.2015

SAU LỄ VU LAN - Huy Vụ



SAU LỄ VU LAN

Chừng lễ vu lan đã quá ngày
Bao lời đường mật vẫn nguyên đây.
Bông hoa trước ngực còn tươi héo
Dòng nước sông ngân biết cạn đầy
Mẹ lại nao lòng nhìn lệ nến
Con thời hởn dạ cánh chim bay.
Làm sao năm tháng quay vòng lại
Ai vẽ lên tranh vị đắng này
                        Huy Vụ 
                  16/ 07 Ất Mùi


Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

CẢNH CHÙA !




Thơ Mời Họa
CẢNH CHÙA
Gió lộng thiền môn gió lộng đầy
Nước hồ in bóng nước hồ mây
Vầng ô qua ngõ vầng ô lặn
Ánh nguyệt thăm sân ánh nguyệt vầy
Chùa cổ trang nghiêm chùa cổ đó
Tháp xưa tĩnh lặng tháp xưa đây
Tu tròn giới định tu tròn huệ
Phật độ chúng sanh Phật độ thầy
Trần Ngộ (Lâm Đồng )
BÀI HỌA
KHAI GIẢNG !
Thu phơi cành gỡ lá phơi đầy
Sóng nước dập dềnh bóng nước mây
Bèo dạt bềnh bồng bèo dạt vậy
Hoa trôi tan tác hoa trôi vầy
Xa trường tha thiết xa trường đó
Nhớ lớp bâng khuâng nhớ lớp đây
Vàng cúc về thăm màu cúc đậm
Trọng ân khai giảng trọng ân Thầy!
Lê Đăng Mành

LỜI CHIM PHÓNG SINH -Phan Tự Trí và Thi Hữu!




LỜI CHIM PHÓNG SINH
“Xin cám ơn Người đã phóng sinh
Con thành hàng hóa giữa Văn Minh
Mua đi hóa quỷ vì phi nghĩa
Bán lại làm ma để phụ tình
Ngắc ngoải xin chờ nên hóa kiếp
Thóp thoi còn đợi được siêu linh”
Vu Lan báo hiếu thành Vô Úy ?
Cụt cánh bay sao tới Thái Bình ?
Phan tự Trí
Mùa Vu Lan 2015
BÀI HỌA
PHẬT TẠI TÂM
Sống giữa trần đời vạn kế sinh
Người thì u ám kẻ thông minh
Thiệt thà cốt để gieo nhân đức
Gian ác làm cho đoạn nghĩa tình
Phúc hoạ đâu nhờ cầu thánh hiển
Cát tường chẳng phải nguyện thần linh
Xưa nay thành bại đều do nghiệp
Phật tại tâm ta chớ luận bình
Trần Ngộ (kính hoạ )

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

VU LAN BÁO HIẾU !




VU LAN BÁO HIẾU
Đọc xuôi
Hoài ghi hiếu trọng nghĩa sông hồ
Ẩm bế lúc còn tuổi bé thơ
Phai héo mẹ gầy thương chiếc bóng
Tạ tàn cha ốm phận đơn cô
Đày thân  giá lạnh dù tơi tả
Đoạ kiếp   oi  nồng dẫu úa khô
Ngoài việc tịnh tâm thành trọn đạo
Dài canh tụng niệm để tôn thờ

Đọc ngược
Thờ tôn để niệm tụng canh dài
Đạo trọn thành tâm tịnh việc ngoài
Khô úa dẫu oi  nồng  kiếp đoạ
Tả tơi dù lạnh giá thân đày
Cô đơn phận ốm cha tàn tạ
Bóng chiết thương gầy mẹ héo phai
Thơ bé tuổi còn lúc bế ẩm
Hồ sông nghĩa trọng hiếu ghi hoài
Trần Ngộ

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

THU - Phương Thảo cùng thi hữu





THU

Trời hanh vạt nắng trải mây hồng
Dải núi khoe mình tĩnh lặng không..?
Ngọn đỏ hồn nhiên còn vẫy ngóng
Khung vàng khắc khoải cũng hoài trông
Đường xưa những khúc quanh huyền mộng
Ngõ hẹn nhiều khi tủi khoé nồng
Vụn vỡ thu tràn thu cháy bỏng
Dìu trăng vẽ nét rủ hoa lồng

Dìu trăng vẽ nét rủ hoa lồng
Ngọt tiếng thu hoài vẫn thỏa rong
Cố hữu đâu còn ai ngợp bỏng
Đường xưa chẳng mấy ngã khoe hồng
Chiều nay nụ đỏ mơ màng ngóng
Để tối hoa vàng rộn rã trông
Ngỡ tưởng thu về thu xoáy mộng
Tan tành giấc điệp đã tròn không

Tan tành giấc điệp đã tròn không
Thử nghĩ... tàn thu.. có nhuộm hồng.?
Mỗi áng thơ về gom nếp bỏng
Muôn tràng pháo nổ vỗ hồn trong
Hòa chung sắc đỏ cho ngời mộng
Tháp nhập vàng hương tủi dã nồng
Viễn xứ gần xa cùng diệt đỏng*
Tình tang khúc nhạc trỗi hoan lòng
                               Phương Thảo
                                 15.8.2015
* Diệt những dỗi hờn

HỌA:

TÌNH THU

Hoa ái thuyền yêu tỏa sắc hồng
Người đi vạn lý mộng còn không
Qua bao lớp sóng tình phai ảo
Cách biệt nghìn trùng nghĩa vẫn trông
Kỷ niệm bỗng về hòa biển nhớ
Niềm thương trầm lặng tỏa hương nồng
Vườn thu giục giã nàng Thu gọi
Hãy đến cùng trăng thắp Nguyệt lồng

Hãy đến cùng trăng thắp Nguyệt lồng
Tung tăng chạy nhảy thỏa niềm mong
Cho vườn tình ái ngời hoa thắm
Để cảnh mùa thu nở nụ hồng
Em tựa nàng Tiên vờn suối mộng
Ta thời chú Cuội trải trời trông
Nắng mưa bão tố cùng xây đắp
Biển nhớ thuyền về, chẳng hóa không

Biển nhớ thuyền về, chẳng hóa không
Em ơi! Suối mộng nở hoa hồng
Cho đời tươi sáng vườn yêu đọng
Để nghĩa nồng nàn cảnh ước mong
Hội ngộ trải hồn vui Nguyệt lã
Tương phùng thắm nghĩa dệt hương nồng
Trăng lên lấp lánh tình Thu đẹp
Gió hát hồn say, trải nhạc lòng…
                             Đức Hạnh
                            24.8.2015

CHÙM THƠ MÙA VU LAN - Huy Vụ





VU LAN HOÀI CẢM

Thắp nén nhang trầm trông khói bay  .
Quê người khóe mắt bỗng nghe cay.
Cha nơi huyệt lạnh vầng trăng nhạt.
Mẹ chốn nhà đơn cọng lá gầy.
Những vết thương lòng đâu dễ hết
Bao lời giáo huấn mãi còn đây.
Làm sao gửi trọn niềm thương nhớ
Vào mấy câu thơ nhỏ bé này.
                            Huy Vụ 
                       Vu lan Ất Mùi


HẬU VU LAN

Vu lan rồi cũng sớm qua mau.
Ngon ngọt xin đừng nối gót sau.
Nắng trải đầu non thêm nhạt sắc.
Hoa cài trước ngực có phai màu.
Con ham danh lợi say mê bước.
Mẹ trọng ân  tình lặng lẽ đau.
Ngỡ tưởng điều chân mà hóa ảo.
Lá vàng rồi biết rụng về đâu.
                            Huy Vụ 
                        Vu lan 2015

HOA ĐẾN THÌ - Trần Như Tùng cùng thi hữu





HOA ĐẾN THÌ

Múa nhảy tung tăng hết tiết đông
Nụ xuân đã hé chút tia hồng.
Đài xanh non nớt thầm rung động
Tràng tím lững lờ dậy ước mong.
Vũ điệu phồn hoa trản nẻo liễu
Du thuyền đô hội ghé bên sông.
Cầu cho hoa nở trời mây thoáng
Cho cá vẫy vùng nước giếng trong !
                           Trần Như Tùng

HỌA:

TÀN ĐÔNG

Mưa vơi báo hiệu sắp tàn đông
Hãy nhóm men yêu, thắp lửa hồng
Ong bướm trao tình lời đích thực
Tùng thông cợt gió nhạc hoài mong
Mai vàng tươi nở hôn cành trúc
Mây trắng sóng vờn trải bến sông
Bổng thấy mùa xuân đang trổi dậy
Khung trời kỷ niệm... thật xanh trong./.
                                        28.8.2015
                                        Đức Hạnh

CHỜ ĐÔNG

Thu vàng sửa soạn sắp sang đông
Để bếp thêm vui ánh lửa hồng
Ngọn sóng triều lên mùa khởi động
Con đò nguồn xuống bến chờ mong
Tình người êm ấm cùng làng mạc
Cảnh vật chan hòa với núi sông
Hy vọng bao đời càng thất vọng
Biển lành đang đục - nước chưa trong
                                   Lê Viên Ngọc


THỜI HOA

Thu vàng rơi rụng ủ tàng đông
Áp nụ xuân sang đón nắng hồng
Gió thoảng đưa hương ong đón đợi
Hoa khai ứa mật bướm chờ mong
Muôn loài tô điểm xanh trời đất
Nhuận sắc trăm hoa đẹp núi sông
Hồn lạc rừng xuân tình rạo rực
Mê đào mẫn tía sắc thanh trong

                        Lê Văn Thanh

MƠ ĐÔNG CHỜ EM

Thu mới mơ màng đã muốn đông
Vì ai mãi ước khúc tơ hồng
Bao năm xa mặt âm thầm đợi
Ngày tháng cách lòng lặng lẽ mong
Nhớ những chiều đan tay bước dạo
Mong lần tối sánh dấu chân song
Về đây em hỡi mình chung bóng
Bên bến ân tình gạn đục trong ./.
                         Nguyên Nhật
                           29.8.2015

ẾCH NGỦ ĐÔNG

Thu mình lấp kín suốt mùa đông
Đón đợi trời xuân ửng nắng hồng
Hốc hẹp bao ngày vùi mộng ước
Hang sâu mấy tháng lấp hoài mong
Rời nơi tăm tối như bơi biển
Thoát chốn tù mù giống lội sông
Giá lạnh co ro đành nhịn đói
Vui chờ no ấm lướt mương trong
                       Lưu Xuân Cảnh
                           29.8.2015

TIẾNG CA TRONG…

Xôn xao giọt nắng gửi tin hồng
Ấm áp đã về đuổi lạnh đông.
Tối ngỡ cành khô đen sắc củi
Sáng đà hoa nở đỏ niềm mong.
Vừa hay chim khách kêu đầu ngõ
Đã thấy thuyền ai đậu bến sông
Luống cuống bung rèm toang cổng mở
Lòng người dào dạt tiếng ca trong …
                              Tau Dotrong
                       Bắc giang, 29.8.2015

VU LAN THẮNG HỘI -Trần Ngộ





VU LAN THẮNG HỘI

Vu lan thắng hội rợp cờ hoa
Điện Phật lung linh rạng chói loà
Thắp nén nhang thơm lòng kính mẹ
Dâng bồng quả ngọt dạ thương cha
Nghĩ ơn giáo dưỡng hàng châu đổ
Nhớ nghĩa sinh thành giọt lệ sa
Chữ hiếu khi mô đền đáp được
Công lao trời biển khó phai nhoà
                                 Trần Ngộ 
                                Lâm Đồng

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

CHÙM THƠ VU LAN-XƯỚNG HỌA!




MẸ VỀ VỚI THU!
Thỉnh họa
Bên dòng hiu hắt đứng trơ thân
Ríu rít chim sâu chuyền ngại ngần
Bịn rịn cơn lào còn lẩn quẩn
Bồi hồi ngọn cúc cũng phân vân
Hơi sương lùa nắng tầng mây tản
Hạt móc ngậm mưa dải nước vần
Ngõ vắng thảo dân về chốn ẩn
Dặt dìu chuông đẩy*: Mẹ cuồng chân …!
Vu lan PL 2558
Lê Đăng Mành
*Nghe chuông đổ là biết sớm chiều

CÁC BÀI HỌA:

KHÁCH THU
(BV – BL – NĐT – GCĐ)
Lặng lẽ bên đời thả chiếc thân  

Êm đềm giọt đổ tiếng trong ngần
Làn sương vọng tiếng hồn quanh quẩn
Dõi khúc tình thơ thẩn ngọn vân
Tháng bảy đìu hiu niềm nỗi dận
Ngày thu trĩu trịt đám mây vần
Chim biền biệt chốn phương trời ẩn
Chốn cũ ta về ỉu xịu chân./.
28.08.2015
Thích Tín Thuận

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

NÚI ĐÔI - Hoavanl Ly cùng thi hữu


                                Núi Đôi Quản Bạ

NÚI ĐÔI
Quản Bạ* danh lừng với núi đôi
Đồng không tự mọc chẳng ai bồi
Trai nhìn tấm tắc:"Ôi! bồng đảo"
Gái liếc thẹn thùng:" Í! bánh trôi"
Mặc khách gieo vần tươm nước miếng
Thi nhân nặn ý toát mồ hôi
Người qua kẻ lại đua nhau ngắm
Yếm thắm đâu rồi hỡi núi đôi.
                          Hoavanl Ly

* Quản Bạ: Một huyện của tỉnh Hà Giang VN.

HỌA:

SƠN NHŨ SONG ĐÔI
Khá khen sơn nhũ đẹp song đôi
Tạo hóa đa tình đã đắp bồi
Đỉnh đứng no tròn xem quá đã
Sườn nghiêng uốn lượn muốn trườn trôi
Rừng hoang hoa nở thêm cao hứng
Khách lạ chim gù cũng khoái hôi
Ra sức leo trèo lên tới đích
Bềnh bồng núi mộng đẹp song đôi./.
                                    Đức Hạnh
                                    25.8.2015

THI HỨNG - Huy Vụ


THI HỨNG

Thi hứng nhiều khi thấy chán phèo.
Đắp hoài con chữ vẫn tong teo.
Đôi khi mừng hụt xi thành cát.
Lắm lúc buồn so cột hóa kèo.
Thấy vợ tháo “ cồng” không muốn nhấc.
Nghe con mở khóa chẳng buồn reo.
Phen này lại thử lên trời bán.
Biết đâu thơ phú lại thoát nghèo.
                                    Huy Vụ 
                                 26/08/2015

HỌA:
 
TÌM LẠI THI HỨNG

Thực dưới, luận trên, viết lộn phèo
Cái bài dự thí bị phăng teo.
Tự tin giật giải ngồi trên nóc
Mà phải làm đuôi rúc dưới kèo.
Nhờ vợ giúp cho đôi khúc nguýt
Rồi mình phối tiếp mấy lời reo.
Để cho đầu óc dần minh lại
Thi hứng, luật thơ vốn chẳng nghèo !
                            Trần Như Tùng

NƯƠNG TẠM - Trần Như Tùng


NƯƠNG TẠM

Đời vui nương tạm giữa trần gian
Chắt lọc câu thơ lựa nốt đàn.
Ca kẻ thiện tâm thơm tiếng cả
Ngợi người hảo sự ngát hương lan.
Vững vàng chân bước đường nhân ái
Thanh thản hồn trông hướng niết bàn.
Dẫu chẳng nam mô tâm hữu Phật
Đẹp thời nương tạm đợi về an  !
                        Trần Như Tùng