Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

TRỜI ĐÀY - Nguyễn Huy Vụ và thi hữu

TRỜI ĐÀY
            (Bài xướng)
Thơ viết ngàn bài chẳng ích chi.
Nom sang ngõ lợi tối đen sì.
So tiền kém cả vài con đĩ.
Xét bạc thua từ đứa đánh xi.
Ê mặt anh hùng khi vận bĩ.
Lão lòng quân tử lúc thời suy.
“Thi nhân” hai tiếng nghe đau nhỉ.
Trời bảo không nghe chắc lão đì.
                         Nguyen Huy vu 11/07/2015
                                 

PHẢI DỪNG THÔI
            (bài họa)

Bảo rằng vạn mớ để làm chi
Tiền chẳng thèm ra rặn mãi sì
Vẫn cứ thua dài quân điếm đĩ
Trượt hoài so lũ đánh giầy xi
Lòng teo gợi ngán khi thời bĩ
Dạ tóp gây buồn lúc vận suy
Bám gặm văn chương nghèo rõ nhỉ
Dừng thôi mẹ đốp sẽ thôi đì
                           Nguyễn Kháng
                                 

          VUI TRỜI ĐÀY
             ( TH đối họa)

Nhưng mà miễn thích có cần chi
Mâm ngọc ai trêu đũa mốc sì
Chòi tới ráng chòi cho đúng bản
Vơ vào nếu được bế nguyên xi
Để không uổng phí khi thơ thẩn
Và chả dư thừa lúc nghĩ suy
Cũng rất là điên mê tiếng hão
Cảm ơn Thượng Đế kiếm con đì.
             Thư Hoàng 11/07/2015


CON ONG

Thắt đáy lưng tròn đúng dáng ong.
Miệt mài, danh tiếng chẳng hề mong.
Hoa thơm  vạn hướng hương ngây ngất.
Mật ngọt trăm phương vị đậm nồng.
Mặc bướm lả lơi buông giọng khích.
Thây chim xuồng xã thả lời bông.
Khiêm cung mẫn tiệp gìn nhân cách.
Bạn có sương mai với nắng hồng.
                        Huy Vụ 14/07/2015.




          CÁI KIẾN

Dũng sĩ ở đời đứng nhất mi.
Voi còn nể mặt phải quay đi.
Giữa nơi phố thị khi đương vận .
Trong chốn rừng sâu lúc lỡ thì.
Quân tướng đồng lòng xua giặc dã.
Vua tôi nhất dạ quét sân si.
Con người được tiếng là minh triết.
Trí dũng so ra đã chắc gì…
                         Huy Vụ 14/07/2015




            

<nguyenhuyvu62@gmail.com>





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét