Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

THẦN THÁI DIỄM TUYỆT - Chùm thơ xướng hoạ của Thư Hoàng cùng quý thi hữu


Ảnh của Thư Hoàng.


XƯỚNG:

THẦN THÁI DIỄM TUYỆT
Đường quyền nhi nữ đẹp như mây
Trăng rụng hoa ghen trước cảnh này
Nhún gối người tiên mềm áo lụa
Xoay đầu ánh thép rợn bàn tay
Kim thoa tung tẩy hồn say đắm
Ngọc nữ chao mình thơ ngất ngây
Kiếm gắn cành hồng nên phép thuật
Anh hùng có chết vẫn rằng hay.
                             Thư Hoàng
                               30/6/15

HOẠ:

CHỌN
Ta thả hồn theo những áng mây
Say sưa thưởng ngoạn núi sông này
Tình nồng quyện lại trên đôi mắt
Chí cả nương nhờ những cánh tay
Kỳ vĩ biển trời mê đến muội
Dịu dàng hoa cỏ ngất rồi ngây
Giang sơn mỹ nữ thầm cân nhắc
Yêu tổ quốc mình, em có hay…
                        Hàn Thái Hư
                          30.6.2015
SAY
Hiệp nữ vung quyền tựa áng mây
Hoa thua nguyệt thẹn nấp nơi này
Đường đao lấp loáng bay tà áo
Ánh thép xanh rờn quện cánh tay.
Chuỗi ngọc đong đưa hồn ngẩn dại
Xâu ngà lúng liếng dạ khờ ngây
Ngỡ là tiên cảnh nên mơ mộng
Sắp ngoẻo anh hùng vẫn cứ say.
                        Khang Nguyên

THẦN THÁI DIỄM TUYỆT
Ngọc nữ đi quyền gió cuốn mây
Thướt tha uyển chuyển lụa nhung này
Kiếm vung đuổi bướm vờn trong gió
Tiêu phóng ghìm hồng chớp thoáng tay
Nhẹ nhỏm ung dung mà mạnh mẽ
Nhanh hùng mãnh lực vẫn thơ ngây
Kiếm cung chẳng chỉ dành trai tráng
Má thắm đi quyền vẫn rất hay
                        Hữu Trọng Lê

KIẾM BẠC DƯỚI TRĂNG
Hất kiếm loan quyền áo cuộn mây
Đêm khuya hiệp nữ lạc nơi này?
Trăng ngà uốn vóc quăng mình ngọc
Gió lạnh xoay tròn buộc cách tay
Có phải sâu tình nên kiếm hận
Hay là tuyệt kỷ đắm hồn ngây
Say trăng múa kiếm ngàn hoa nở
Xếp kiếm thu quyền gió chửa hay!
                      Thẫm Thy Phượng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét