Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

LỆ LÀNG!




LỆ LÀNG!
THƠ MỜI HỌA
Tháng sáu đây rồi bạn đến chưa
Rời quê xa cách đã bao mùa
Bờ ao phảng phất hương sen tỏa
Bến nước bồi hồi giọng cuốc đưa
Góp trí lập bia lưu chốn cũ
Chung tình tảo mộ viếng người xưa
Cố hương nguồn cội ai không nhớ
Mạng mạch lệ làng kệ phép vua*
LĐM
*Phép Vua thua lệ làng

BÀI HỌA
TÌNH QUÊ
NĐT

Nơi mình lạnh đã chớm về chưa?
Giã biệt làng quê tuổi mấy mùa
Nhớ buổi đầu thu làn sương đọng
Thương ngày giữa hạ tiếng hò đưa
Thuyền đi bến lặng mơ dòng cũ
Lá rụng hoa tàn giữ cảnh xưa
Một thuở bao niềm lưu luyến cõi
Muôn đời đất mẹ nghĩa tình vua./.
25.07.2015

Thích Tín Thuận

VIỄN KHÁCH MỘNG
Xa nguồn nỗi ấy mỏi mòn chưa
Thương nhớ đầy vơi trải bốn mùa
Khi én chao mình xuân khẽ gọi
Lúc trời thay áo hạ nồng đưa
Thoảng trong hương cốm tình quê dậy
Lẫn giữa dòng đời náu bến xưa
Hạnh phúc quay đầu sau huyễn hoặc
Được về chốn cũ sướng bằng vua.
26/7/15
Thư Hoàng


VÙI !
Thêm tàn thu nữa nhạn về chưa
Để nhện chăng tơ đã mấy mùa
Quấn quýt nhà xiêu hương cốm đón
Bâng khuâng đò vắng giọng hò đưa
Quán tranh còn chứ hình quê cũ
Cổ thụ đâu rồi dáng bến xưa
Cùng bóng giai nhân vùi kỷ niệm
Cuộc tình chôn chặt thiết gì…vua .
Phan Tự Trí

TÔI VỀ VĂN QUỸ
Văn Quỹ làng tôi bạn biết chưa?
Đi xa đã quá bốn muơi mùa.
Nhớ ngày giữ nước mình thề hứa
Rồi buổi lên đường mẹ tiễn đưa.
Nay dẫn cháu con về đất tổ
Trình cùng thôn xóm chuyện khi xưa.
Lê Đăng chính tộc xin hồi tụ
Tuân thủ lệ làng nộp phép “vua”.
Trần Như Tùng


NHỚ THU XƯA
Về chưa bạn hỡi mấy còn chưa
Trở gió chiều se ngọn gió mùa
Cây lá đổi màu rừng lá rụng
Bến đò đợi khách bác đò đưa
Cũ càng mấy độ mùa thu cũ
Xưa xóc bao lần việc thuở xưa
Trẩy hội tế thần đình hội ngộ
Vua ban sắc chỉ - lệnh chầu vua
Lê Viên Ngọc

PHU THÊ TRÒN ĐẠO
Thu tàn bao độ nhạn hay chưa
Tiết lạnh trời đông sắp chuyển mùa
Đã trót lỡ thề ôm phận đợi
Còn mang nguyện ước trọn duyên đưa
Trông chim hướng cội thương tình cũ
Thấy cá về nguồn nhớ nghĩa xưa
Mong mối tơ hồng luôn thắm mãi
Phu thê tròn đạo sướng như vua
Trần Ngộ (kính hoạ )

TIẾNG VỌNG
Bồi hồi tiếng vọng nhớ về chưa ?
Cách trở đường xa đã mấy mùa
Não cánh thu tàn sương lạnh ruổi
Ghê làn hạ bỏng gió nồng đưa
Nguời đi mỏi gối xây vườn mới
Kẻ ở nao lòng hướng cội xưa
Những rộn trò chơi bầy trẻ nhí
Chen đầu trọc lóc để làm vua
Phạm Duy Lương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét