Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

HOÀNG SA - Xichlo Dap và thi hữu






Bài xướng:

HOÀNG SA
Thất thủ Hoàng Sa bốn chục năm
Chưa ghìm mối hận mãi còn căm
Bàn hương tử sĩ đâu người viếng
Nấm mộ anh hùng mấy kẻ thăm
Vị quốc vong đời lâm khổ chiến
Vì dân trả mạng chẳng nơi nằm
Hôm này biển vẫn dày tang trắng
Tuấn kiệt đi rồi đã vắng tăm.
                        XichLo Dap
                        05/07/2015



Bài họa:

KHÓC HOÀNG SA
Hoàng Sa ơi hỡi đất ngàn năm
Đừng trách dân đen chớ oán căm !
Bởi tại bầy giòi đang đục khoét
Vì e lũ bọ chẳng người thăm
Ngư dân bám biển không nơi đậu
Lính đảo hy sinh hết chỗ nằm
Khóc tủi hận người ôm ấn ngọc
Cấm thành giấu mặt khuất mù tăm !?
                              Lưu Xuân Cảnh 
                                 07.7.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét