Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

CHỜ NHAU - Nhật Nguyên cùng thi hữu





XƯỚNG:


CHỜ NHAU
(Lưỡng đầu xà )

Em chờ anh cũng đứng chờ em
Thềm vắng người đi bỏ vắng thềm
Bóng ngã bên hồ trăng ngã bóng
Đêm tàn trước ngõ gió tàn đêm
Lắng sâu điệu nhạc lời sâu lắng
Êm dịu khúc tình ca dịu êm
Mỏi bước chân về đau bước mỏi
Mềm môi rượu đắng bởi môi mềm ./.
                                Nhật Nguyên 
                                  18/6/2015


HỌA:

Bài họa 1:

VẮNG EM
(Lưỡng đầu xà)

Em vắng buồn hiu, ngõ vắng em
Thềm trăng đợi mãi, chỉ trăng thềm
Bóng hình sương phủ, mơ hình bóng
Đêm trắng gà xao, mộng trắng đêm
Lắng đọng thời gian, tình đọng lắng
Êm trôi ngày tháng, nghĩa trôi êm
Nhớ mong người hỡi, lòng mong nhớ !
Mềm mỏng tìm nhau, chuộng mỏng mềm.
                                        Lưu Xuân Cảnh 
                                               18.6.15


Bài ho 2:

HỠI EM...
(Lưỡng đầu xà)

EM hỡi đâu tìm lại hỡi em?
Thềm soi ánh nguyệt dáng soi thềm
Bóng nhoà nhạt ảnh xa nhoà bóng...
Đêm lịm phai hình vỡ lịm đêm
Lắng dõi đời trôi buồn dõi lắng...
Êm nhìn kiếp nổi hận nhìn êm
Lỡ duyên hẹn ước sầu duyên lỡ
Mềm lệ bờ mi đẫm lệ mềm...
                          Cư Nguyễn 
                              19.6.15

1 nhận xét: