Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

BÂNG KHUÂNG -Trần Như Tùng và Hoàng Thế Bình

        
BÂNG KHUÂNG

Bâng khuâng góp nhặt những câu thề
Này thật văn chương, nọ thật quê.
Vững chí yên tâm khi gối ấp
Yên tâm vững chí lúc môi kề.
Mây vàng vẫn đó chờ tròn lứa
Phượng đỏ còn đây đợi trọn bề.
Gió quá vô tình nơi viễn xứ
Bâng khuâng người họa ngóng ai về .
                                Trần Như Tùng




LỖI HẸN
(Họa thơ Bâng Khuâng của Trần Như Tùng)

Dưới trăng hôm ấy gửi lời thề
Hai đứa ngậm ngùi giữa chốn quê
Thổn thức thôn khuya nồng má áp
Bồi hồi xóm vắng ấm vai kề
Hẹn tròn nghĩa, dẫu đi trăm nẻo
Hứa vẹn tình, tuy đến mọi bề
Năm tháng vời xa lòng khắc khoải
Người thương vắng bóng có đâu về?

                      HOÀNG THẾ BÌNH
                              TP. Vinh
binhhoang340@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét