Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

BÓNG HẠC CHIỀU!




BÓNG HẠC CHIỀU!
Ngất ngưởng thung thăng bóng hạc chiều
Mặc đời lưới chụp cảnh đìu hiu
Đêm thanh nhàn nhã soi màn nguyệt
khuya vắng âm thầm đợi tiếng tiêu
Danh lợi chưa hề khom láo nháo
Công hầu cũng chẳng cúi liêu xiêu
An nhiên thường trú đùa cô quạnh
Huơ gậy ra ngoài thuở mộng yêu

Huơ gậy ra ngoài thuở mộng yêu
Lềnh bềnh mây nước dẫu trời xiêu
Tình thư giũ kín nguyên tờ lá*
Nét chữ ghim hờ ngọn bút tiêu
Dạo vạt yên hà còn lớt phớt
Chơi  triền tang hải cứ hiu hiu
Mực nghiên tịch mặc ngừng trăn trở
Ngất ngưởng thung thăng bóng hạc chiều!
Lê Đăng Mành
*Tình thư một bức phong còn kín
Nguyễn Trãi
BÀI HỌA

DẢI MÂY CHIỀU!
Lang thang bàng bạc dải mây chiều
Nhàn nhạt trên dòng chợt vắng hiu
Những tưởng êm đềm vơi tiếng sáo
Nào hay lẳng lặng khép màn tiêu
Lưng còng chẳng phải quen luồn cúi
Đầu bạc đâu vì nghĩ vẹo xiêu
Giông bão, an nhiên rồi sẽ tạnh
Vô thường, tự tại lại càng yêu.

Vô thường, tự tại lại càng yêu
Cơn gió hữu tình thổi giạt xiêu
Nhớ thuở “thiên cơ” từng gốc nát
Những hồi “địa lậu” mỗi cành tiêu *
Thế rồi vững dạ thôi rười rượi
Để được đầu thai bớt hắt hiu
Không phải việc riêng trời đất nữa
Lang thang bàng bạc dải mây chiều!
Phan Tự Trí
*thiên cơ địa lậu”  - tích Truyền kỳ mạn lục

VẠT NẮNG CHIỀU
TuổI hạc ngẩn ngơ dưới nắng chiều
Người xưa đâu tá gió hiu hiu.
Lơ thơ ngõ trước vài hoa khế
Lõm thõm vườn sau mấy cọc tiêu.
Thưở trước đưa chân vèo bước tới
Giờ đây dựa gậy vẫn đi xiêu.
May nhờ con cháu luôn bên cạnh
Chúng nó bi bô thật đáng yêu.

Chúng nó bi bô thật đáng yêu
Xem trò cùng diễn xiếc người xiêu
Đứa nghiêng sát đất nhờ thân liễu
Đứa đệm theo đà với chiếc tiêu.
Cống hiến hết rồi đời lẳng lặng
Bồi hồi cảm được nỗi đìu hiu.
Có gieo có gặt âu là vậy
Tuổi hạc ngẩn ngơ dưới nắng chiều.
Trần Như Tùng

THẾ THÌ THÔI - Nhật Nguyên cùng thi hữu


THÔI THẾ THÌ THÔI 
     (Bát vận đồng âm)
Nhiều lần muốn rủ bỏ ra đi
Chữ nghĩa trời cho có được gì
Chỉ để oán hờn gây miệt thị
Lại còn giận dỗi muốn khinh khi
Rằng yêu cũng bởi duyên tuỳ hỷ
Lỡ ghét đành thôi số vậy thì
Thiết nghĩ không còn câu ý vị
Lui về gột rửa gốc tình si ./.
                     Nhật Nguyên
                        23/7/2015

BÀI HỌA:

CUỐI CÙNG
Cuối cùng người cũng bỏ ta đi
Vẫn luyến, nhưng thôi chẳng được gì
Lẳng lặng đau lòng vùi mộng mị
Ngậm ngùi xót dạ giấu tình si
Nghìn thu hỏi có còn tương ngộ
Trọn kiếp sao hoài để biệt ly
Lỡ chuyến thuyền yêu không cập bến
Thầm nghe tiếc nuối tuổi xuân thì !
                                      Mùa Thu
                                      23/7/15
RA ĐI
(Bát vận đồng âm)
Vì đã xa rời phải bỏ đi
Đâu còn gắn kết ở làm gì
Tình tan sầu muộn hờn không nghỉ
Nghĩa nát u buồn tủi lắm khi
Đã trót vương vào vòng khổ lụy
Đành thôi nhận lấy lỡ xuân thì
Sai lầm một khắc đời phung phí
Vỡ mộng lòng đau bởi dại si 
                  Lưu Xuân Cảnh
                        23.7.2015
THƠ À
Thơ à! Nhân thế quẳng mi đi.
Lục bat́ Đường thi chẳng nghĩa gì.
Nợ réo gãi đầu xin bố thí.
Con đòi bứt tóc khất nhiều khi.
Thơ hay vận lỡ thành vô vị.
Chữ đẹp thời suy bỏ quá thì.
Bản thảo ve chai cân mấy kí?
Vào chùa thề quyét sạch sân si.
                  Nguyen Huy Vu
                       23.7.2015

VÒNG NHÂN ÁI
Hạ bút thơ Đường chớ vội đi
Dòng sông đang chảy rẽ làm gì
Tình trao theo gió - tình nên nghĩ...
Nghĩa gửi vào đời - nghĩa chẳng khi...
Gió trách làn mây buồn quá nhĩ!
Trăng hờn chú Cuội chẳng qua thì
Kết vòng nhân ái mùa xuân hỷ
Để trái tim hồng hết hận si ./.
                        Đức Hạnh
                        23.7.2015

TÂM TÌNH - Đức Hạnh cùng thi hữu


          Tác giả Đức Hạnh


TÂM TÌNH
Vào trang xướng họa, chiếu thi Đường
Kết bạn yêu đời tỏa sắc hương
Cầu nối văn đàn luôn khắn khít
Sân chơi quý hữu mãi tơ vương
Hoa tình rạng rỡ dâng tình ý
Trăng nước nồng nàn trải nhớ thương
Giữ lửa vườn yêu cành trĩu quả
Cùng trao ý ngọc ngát thi Đường./.
                                   Đức Hạnh
                                   19.7.2015

BÀI HỌA:

1/ ĐƯỜNG HOA
Tâm sự nào phân tỏ rõ đường
Hoa lòng sao thể đọ dò hương
Xuyến xao con sóng chao tình nhớ
Luyến mến đôi bờ chạnh bến thương
Mây trắng lững lờ sương lối mộng
Trời xanh biên biếc nắng chiều vương
Long lanh ánh mắt duyên hoài niệm
Thấp thoáng vườn thơ dệt ý đường
                                      Vetra Tho
                                     19/7/2015

2/ NỖI HỒN VƯƠNG.
Ngày xưa phong cách có thơ Đường
Cởi mở lòng ra với sắc hương
Thế sự loạn thời canh tình lắng
Nhân sinh yếm thế khắc hồn vương...
Vài câu nho nhã khơi hồn nhớ
Những chữ thanh tao gợi nét thương
Gởi đến giao tình lời vọng lắng
Hồn thơ chất ngất rộng con đường.
                                     19/7/2015
                                 Tuan Nguyen

3/ GẮN KẾT
Xướng họa thú chơi tự thuở Đường
Tình đời thắm sắc ngát mùi hương
Dòng thơ tỏ rõ lòng mong nhớ
Câu chữ phơi bày dạ vấn vương
Bởi mến thâu đêm tìm ý luyến
Vì yêu suốt sáng kiếm lời thương
Trời cao đất rộng mênh mông tứ
Gắn kết thi nhân bởi luật Đường.
                       Lưu Xuân Cảnh
                            19.7.2015

4/ TÂM TÌNH
Xướng họa cùng nhau thể luật Đường
Tình người gửi gắm những yêu thương
Anh tung ý ngợi hoa khoe sắc
Chị hứng vần ngời nhụy tỏa hương
Bảy chữ đồng lòng ,thơ thêm mạnh
Tám dòng gộp sức ,nghĩa càng vương
Bồn chồn những bận trời phây vắng...
Ngơ ngẩn vào ra với luật đường...
                            Tau Dotrong
                    Bắc giang,20/7/2015

5/ CHẾT VÌ THƠ
Biết không thật sự ngọt như Đường
Cũng chẳng sắc màu , chẳng ngát hương
Có kẻ lọạn cuồng toan gởi phận
Nhiều người điên đảo tính mang vương
Suy đi chỉ tại thơ trìu mến
Nghĩ lại con người mộng nhớ thương
Nếu giữ lòng yên như biển lặng
Thì đâu phải vướng chuyện hoang đường ./.
                                         Nhật Nguyên
                                           20/7/2015

6/ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG
Mênh mang..khắc khoải thể thơ Đường
Khổ nhọc sao người mãi vấn vương
Trắc trắc tìm câu nào ý đẹp
Bằng bằng kiếm nghĩa phải ngát hương
Niềm vui xướng hoạ mời săn đón
Tình thắm tao đàn ngỏ mến thương
Mớ luật ngăm đe hòng biết sợ
Điềm nhiên vẫn toả phú thơ Đường
                           Thao Phuong Dinh
                                 20/7/2015


 7/ ĐIỀU MONG ƯỚC
Bao năm xướng hoạ đã quen đường
Thơ phu mặn nồng toả ngát hương
Lỉnh xướng năm vần tình mến luyến
Vui hoà tám vận nghĩa thân vương
Văn đàn góp bút trao tâm ý
Thi hội chung lòng dệt mộng thương
Những ước vườn thơ tràn hứng lạ
Để mang tô điểm góc thơ Đường.
                            Hồ Trọng Trí

              Kim long, BRVT, 2.8.2015                 

CON ẾCH - Lãng Phong cùng thi hữu





CON ẾCH 

Lợm lì,cái mặt cứ nhương nhương
Đáy giếng bò lên đã khắp đường
Gọi gió vi vu bày hội mởp
Cầu mưa bát ngát để lòng trương
Tùng phèo đất ruộng cơn nguy biến
Nhiễu loạn hồ ao buổi thất thường
Mãi giọng ềnh oang mồm ngáo ộp
Tai nào lắng thấu nỗi bi thương !?

                            Lãng Phong

HỌA:

1/LOÀI ỐC !

Tướng bẩn, thân tè cũng nhướng nhương
Băng rừng lội suối ngóng ra đường
Chồng mông với thử trời cao thấp
Lè lưỡi đo lường đất có trương
Hả miệng ăn càng không sĩ diễn
Quờ râu rúc bậy rất vô thường
Mùa màng thiên hạ thèm xâm lược
Cái thói ngông cuồng chóng tử thương./.

                                          Đức Hạnh
                                         16.7.2015

2/ ẾCH KÊU

Cuộc sống muôn loài cũng nhiễu nhương
Giòi sâu ếch nhái muốn tranh đường
Ồm ồm đồng ruộng như thùng rỗng
Ộp ộp khe mương giống bụng trương
Vang tiếng ngờ to mà chẳng bự
Nghe âm tưởng lớn cũng tầm thường
Khô mồm khản cổ kêu vô ích
Chẳng thấu thiên đình thật thảm thương!

                                     Lưu Xuân Cảnh
                                          17.7.2015

HỢP Ý TRỜI -HỒ HẮC HẢI-TRẦN NHƯ TÙNG-PHAN TỰ TRÍ!




HỢP Ý TRỜI
THƠ MỜI HỌA
Phúc ấm cha ông rộng đức tài
Chở che con cháu vượt chông gai
Gia tăng cuộc sống nào ta phải
Xây dựng đường đời bước tiến dài
Nghĩa mẹ dưỡng sinh tâm nhớ mãi
Công cha dạy bảo dạ không phai
Tri ân tiền bối dòng hồng lạc
Đức độ luân thường đẹp đất trời
Hồ Hắc Hải
BÀI HỌA
NÊN THEO Ý TRỜI
Xã hội ngày nay nếu lộ tài
Có khi lại hóa một đầu gai.
Nếu như cố tới bằng vươn nhọn
Sẽ bị dần xua đến chạy dài.
Nên kiếm lầu cao mà náu núp
Mới mong phận giỏi đỡ phôi phai.
Biết thân giữ gáo đời an hưởng
Là kẻ khôn ngoan hợp ý trời .
Trần Như Tùng
CHẲNG PHẢI TRỜI!
Người trí thường ưa giấu bớt tài
Cho dù đày đọa phải nằm gai
Vào đời chớ cậy nơi đường rộng
Nhập cuộc đừng trông chốn lối dài
Tươi tắn có khi còn héo úa
Xanh rờn đôi lúc cũng tàn phai
Vô thường định luật luôn tan hợp
Được mất, có không chẳng phải trời
Lê Đăng Mành

NGÁT HƯƠNG TRỜI
Dẫu tài đừng có cậy chi tài
Hãy ráng dùng tâm kẻo nếm gai
Tuổi trẻ đã từng qua bái rậm
Đời xuân còn hẹn vượt truông dài
Duyên xưa đá quý xin đành nát
Tình cũ vàng yêu hãy lạt phai
Chớ hám sân si quên tục lụy
Để cho phúc mãn ngát hương trời.
Phan Tự Trí

BÊN MỘ TIỀN NHÂN -Thơ Xướng Họa!



BÊN MỘ TIỀN NHÂN
THƠ MỜI HỌA
Mấy chục năm rồi gội gió mưa
Sân Lai cách trở mấy cho vừa
Vẫn về bên án trao tâm nguyện
Lại đến ban thờ gửi ước mơ
Tôn tạo mộ phần tiên tổ quý
Duy tu lăng mạch hậu nhân chờ
Thiên ân đã trọn hương lòng ngỏ
Mát mặt chay lòng chút  muối dưa.
Phan Tự Trí
BÀI HỌA
PHỤNG THỜ!
“Họa 4 vận”
Gốc tử bao mùa giữa nắng mưa
Thì con trả hiếu mấy là vừa ?
Cù lao chín chữ hằng luôn nhớ
Tình nghĩa năm thường mãi cứ mơ
Xây mộ chung lòng mà thỏa mãn
Khắc bia góp sức khỏi mong chờ
Nguyện cầu tiên tổ nghìn thu nghỉ
Phò hộ cháu con biết phụng thờ
Lê Đăng Mành
THỎA NGUYỆN
Bao lần tính chuyện há dây dưa
Trả nghĩa ơn cao giữa hạ vừa
Kẻ ở đường xa khuây nỗi nhớ
Nguời nơi xóm cũ trọn niềm mơ
Thênh thang lối rộng ngày sau mở
Ấm áp vườn xuân thuở trước chờ
Dựng cảnh ngàn năm con cháu đã
Tổ tiên thỏa nguyện mấy mùa mưa
Phạm Duy Lương
TÂM NGUYỆN  VỚI TIÊN TỔ
Bao nhiêu nghĩa móc với ơn mưa
Biết kể làm sao mới mới vừa
Tiên tổ công dày tròn kiếp nợ
Mẹ cha tình rộng cả đời mơ
Nhiều khi phách hiển buồn thinh bặt
Lắm lúc hồn thiêng giận ngóng chờ
Dạ hối , mê đời tâm trí lạt
Nguyện lòng năng viếng, chẳng dây dưa ! 
CAO BỒI GIÀ.         
UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
Về thăm đình cổ đứng trong mưa
Thương nhớ tiền nhân biết mấy vừa
Thắp nén hương thơm đầy kính nguyện
Dâng bồng quả ngọt dạ hằng mơ
Tiền đường cũ nát còn trông đợi
Hậu chẩm mờ phai mãi hẹn chờ
Uống nước nhớ nguồn làm đạo trọng
Tâm thành hiếu thuận dẫu môn dưa
Trần Ngộ
NGÀY VỀ BÊN MỘ 
Đời chúng con dù chịu nắng mưa
Gia quy tâm niệm gắng sao vừa.
Trong đời cần kiệm không nhiều muốn
Giữa thế chính liêm chẳng lắm mơ.
Giữ tiếng dòng nhà càng sáng rạng
Đền tâm tiên tổ vẫn mong chờ.
Hôm nay phần mộ tu bổ vượng
Tề tựu quây quần mắm với dưa ! 
Trần Như Tùng
BÊN MỘ TIÊN NHÂN
Thời tiết đổi thay nắng đến mưa
Tri ân tiên tổ mấy cho vừa
Dựng xây đường tộc tâm vui vẻ
Tôn tạo mộ phần dạ ước mơ
Nội ngoại gần xa cùng hiệp lực
Anh em trên dưới đang mong chờ
Gia tiên ấm cúng đời tươi đẹp
Kế thế đèn nhang mãi phụng thờ
Hồ hác Hải 
TƯỞNG NHỚ CỘI NGUỒN 
Nghĩa trang dầu dải bấy mùa mưa
Thương cảm tổ tông mấy chẳng vừa
Con cháu hằng mong tròn ước nguyện
Họ hàng những ước vẹn tình mơ
Mộ lăng hoàn mãn - thôi năm đợi
Tân tạo am trang - hết tháng chờ
Thiết lễ lạc thành lòng kính ngưỡng
Cúi xin bái tạ nhớ linh xưa ! 
Hồ Trọng Trí 
Kim long.BRVT