Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

THU MỘNG - Phuong Thao Dinh tự xướng họa và quý thi hữu chuyết họa


THU MỘNG 
(Tự Xướng Hoạ)
Tác giả : Phuong Thao Dinh
_____________

XƯỚNG:

TIẾC NUỐI 

Mỗi độ thu về toả nắng say
Mình em lạc lõng ở nơi này
Chàng đi chắc chẳng hề quay lại
Thiếp ở sao hoài mãi đợi đây
Kỷ niệm còn ươm trồng níu vãn
Niềm thương vẫn tưởng nhớ qua ngày
Buồn vương nhặt lá vàng than thở...
Gặp gỡ chi rồi để đắng cay!!      

HỌA:

 Bài hoạ 1:

TRỞ LẠI PHỐ XƯA

Thu về ..nắng đỏ vẫy nồng say
Nặng trĩu còn vương ở chốn này... 
Ngỡ tưởng tình yêu rời cách biệt
Đâu ngờ kỷ niệm vẫn còn đây
Nhìn mây... dạ nỉ non từng khắc
Dẫm lá... hồn mơ mộng cả ngày
Đã một thời gian rời phố nhỏ
Bây giờ trở lại mắt còn cay!!    

Bài hoạ 2:

THU VẪN SAY

Thu tràn lá đỏ ngọn tình say
Réo gọi niềm thương toả chỗ này
Đã vắng xa giờ quay trở lại
Còn trông đợi vẫn kiếm tìm đây
Dòng trôi tưởng sẽ vùi năm tháng
Cuộc sống ngờ đâu điểm mỗi ngày
Mỏi ngóng... Kìa ai... về giữa mộng...
Ôm choàng... bỗng thấy...lệ nồng cay!!    

                        Phuong Thao Dinh


Bài hoạ 3:

THOẢNG NHỚ

Nắng đẹp thu vàng thắm thiết say
Còn vương một thuở mộng nơi này
Tình xưa cứ ngỡ lòng xa biệt
Nghĩa cũ đâu ngờ dạ khắc đây
Ghế đá công viên chiều tưởng tiếc
Sân trường lớp học bóng in ngày
Mơ màng nỗi nhớ hồn xuân ấy
Thoảng nhớ hương nồng mắt rướm cay

          Giác Minh Nguyễn Đình Diệm


Bài hoạ 4:

HƯƠNG THỪA 

Tình đẫu xa rồi dạ vẫn say.
Cô liêu đổ bóng xuống nơi này
Niềm thương len lỏi vương tràn giấy.
Nỗi nhớ âm thầm đọng khắp đây.
Ngó biển…mây đen che biển tối.
Trông non…nắng quái phủ non ngày.
Người đi chốn ấy xa mờ bóng.
Thoáng chút hương thừa… nghe mắt cay
                                              Huy Vụ 
                                            07/06/20

1 nhận xét:

  1. Thăm GTĐ đọc mấy bài tự xướng họa thật hay của PTĐ.GM xin cùng vui nhé.
    THOẢNG NHỚ
    Nắng đẹp thu vàng thắm thiết say
    Còn vương một thuở mộng nơi này
    Tình xưa cứ ngỡ lòng xa biệt
    Nghĩa cũ đâu ngờ dạ khắc đây
    Ghế đá công viên chiều tưởng tiếc
    Sân trường lớp học bóng in ngày
    Mơ màng nổi nhớ hồn xuân ấy
    Thoảng nhớ hương nồng mắt rướm cay
    Gm.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa