Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

NỖI NIỀM - Phương Hà cùng quý thi hữu

NỖI NIỀM - Phương Hà
Họa: Lê Viên Ngọc, Như Thu, Thục Nguyên, Thy Lệ Trang, Hải Rừng



NỖI NIỀM

Mịt mờ chiều xuống, sương loang trắng
Đồi núi chập chùng trong tĩnh lặng
Trăng mới vừa lên, sáng nhạt nhòa
Ngày đang dần tắt, sầu im ắng
Lòng thương nhớ bạn, lòng bùi ngùi
Tâm lụy bi tình, tâm chát đắng
Kỷ niệm đêm nào mãi vấn vương
Lời thề dưới nguyệt còn văng vẳng...
                                  Phương Hà

HỌA:


NỖI NIỀM

bao nhiêu luyến cảm màu hoa trắng
chiều xuống trăng nghiêng cơn gió lặng
sau lũy tre làng đứng dửng dưng
trên con đường xóm càng yên ắng
một dòng nước cuộn nhớ băng ngang
trăm mối tơ vương sầu ngậm đắng
chất ngất nỗi niềm đến tận đâu
tiếng hò ai đó tai nghe vẳng 
                    Lê Viên Ngọc

NHỚ QUÊ

Nhìn trời lãng đãng vầng mây trắng
Mong ước đường đời luôn phẳng lặng
Chim sáo chuyền cành tiếng véo von
Nhà nông phơi lúa thôn yên ắng
Buồng cau nhè nhẹ tỏa hương thơm
Cây quýt ngọt ngào thay bưởi đắng
Thưởng thức cơm chiều, tối ngắm sao
Giọng hò giã gạo từ xa vẳng…
                              Như Thu


NỖI NIỀM
           
Tay cứ mân mê tờ giấy trắng
Lật qua, lật lại rồi im lặng
Tìm hoài chẳng được gặp nàng thơ
Truy mãi không sao ra vận "ắng"
Cũng muốn vượt lên nỗi khó khăn
E rằng khó tránh niềm cay đắng
Cuối cùng câu kết vẫn chưa yên
Lại phải đương đầu thêm chữ "vẳng "                         
                                Thục Nguyên


NIỀM ĐAU CỦA EM
        (Hoán vận)

Đã có nhiều đêm em thức trắng
Nghe như tiếng gọi từ xa vẳng
Đàn chùng ray rứt mảnh hồn cay
Lệ nhỏ ngậm ngùi ly rượu đắng
Từ thuở người đi nắng nhạt phai
Đến khi Nguyệt bỏ chiều yên ắng
Vầng mây t́im lạnh trở về đây
Để sóng cuồng dâng vùng biển lặng !
                                 Thy Lệ Trang

CÕI LÒNG

Lưng trời loáng thoáng đàn cò trắng
Bát ngát đồng quê chiều thẫm lặng
Quán tẻ ven sông bóng hắt hiu
Đời buồn nhạc khúc lời êm ắng
Mơ duyên hiệp ước vẫn nồng nàn
Ngỡ cuộc sum vầy chưa rã đắng
Lữ khách hoài vương ngập cõi lòng
Người xưa cảnh cũ đâu xa vẳng.
                               Hải Rừng
                               31/5/2015 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét