Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

MỪNG ĐOAN NGỌ ẤT MÙI 2015 - Lê Viên Ngọc cùng quý thi hữu





XƯỚNG:


MỪNG ĐOAN NGỌ ẤT MÙI 2015
Thượng tuần đại thử mừng Đoan-Ngọ
Tết của cổ truyền - đây với đó
Hái thuốc nhân gian giữa xóm làng
Tìm phương thảo mộc trên hoa cỏ
Mồng Năm lễ cúng thật nồng nàn
Tháng Hạ trưa nghe càng khốn khó
Nhễ nhại nung người nắng lửa thiêu
Nồm Nam chỉ ước chờ cơn gió                         
                        Lê Viên Ngọc
HỌA:
ĐÚNG NGỌ
(Bát đồng âm)
Hái thuốc phải canh nhằm đúng Ngọ
Dược linh truyền khẩu từ xưa đó
Chày vang xóm dưới lẫn câu hò
Trẻ lượn làng trên hòa thảm cỏ
Bánh nếp hong ngời chẳng phải lo
Xôi chè thơm lựng nào chi khó
Trường Giang thấp thoáng một con đò
Nghe tiếng Khuất Nguyên thầm giữa gió
                                     Diệp Kiếm Anh 

ĐÓN TẾT ĐOAN NGỌ.

Mùng năm đầu tháng năm:Đoan Ngọ...
Mọi người mua săm mừng tết đó
Cơm rượu đậm đà vị đượm men
Trái cây ngon ngọt thơm vương cỏ
Khách sang tết lễ cầu sang giàu
Người khó tết vui nên vượt khó
Nồng nực dẫu cho nắng lửa hè
Vẫn chờ tỏa mát Nồm Nam gió.  
                    Trần Lệ Khánh
       HCM, 17h ngày 19-6-2015

MỒNG NĂM THÁNG NĂM

Bày mâm cúng kiến trong giờ ngọ
Trời đất, con người - hỏa khí đó (1)
Hạ chí, luyện thân trước cửa nhà (2)
Đoan Dương, trừ bọ trên cây cỏ (3)
Âu Cơ Quốc Mẫu tạo dân Nam (4)
Nước lũ phù sa nuôi kẻ khó (5)
Đón Tềt đặc trưng của ruộng đồng
Cầu mong thời tiết yên giông gió.
                                   Sông Thu

TẾT ĐOAN NGỌ

Tháng ấy ngày năm giờ chính ngọ
Khuất Nguyên tuẩn tiết Mịch La đó
Lòng người thương cảm tiếc hiền nhân
Sông nước tỏa hương lừng lá cỏ
Kẻ sĩ quên đời vì thế gian
Cỏ cây cảm kích giúp nghèo khó
Dân tình muôn thở chẳng quên ơn
Bách thảo nồm nam xua nắng gió
                                 20-6-2015
                             Lê Văn Thanh

NHÚNG NƯỚC HÊN 

Thông lệ Tàu xưa chờ đúng ngọ
Lội bơi nhúng nước hên đâu đó
Quanh năm xa lạ biển trời mây
Suốt tháng gần quen bờ bãi cỏ
Rượu nếp nước dừa kiếm chẳng gay
Chè kê thịt vịt mua không khó
Tết hè tháng sáu hai mươi dương
Hạ chí nồm nam mong có gió
                          Võ Sĩ Qúy
          Nha Trang,19.06.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét