Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Thơ Xướng Họa-LĐM và Thi Hữu!




 Ảnh Trần Ngộ thăm lamnguyethien
GỌI BẠN!
Viếng cố quận rồi bạn ghé thăm
Ân cần chào hỏi mở đường tâm
Tình quê còn đọng nguồn chan chứa
Nghĩa đạo luôn trào mạch thậm thâm
Chốn đó thiết tha lời xướng họa
Nơi này khắc khoải giọng ca ngâm
Gặp nhau ánh mắt mừng tương ngộ
Giã biệt người đi… cứ gọi thầm!
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
THỈNH BẠN
Thay lời thỉnh bạn ghé chùa thăm
Bánh cộ chung trà mở cõi tâm
Vẳng tiếng kinh cầu nêu nghĩa trọng
Nghe hồi bảng khởi thấu tình thâm
Phiền ưu dứt nỗi xa trần tưởng
Hỷ lạc khơi niềm trỗi khúc ngâm
Mấy bữa cung trầm chung nhịp bổng
Rồi xa để lại nốt thương thầm./.
30.06.2015
Thích Tín Thuận
QUÊ NHÀ
Quê nhà biền biệt mấy lần thăm
Nỗi nhớ khôn cầm chỉ hướng tâm
Hình bóng nôn nao dào nghĩa cả
Khói hương trầm mặc cuộn tình thâm
Nghiêm trang trước án bao bài khấn
Khắc khoải bên bàn mấy khúc ngâm
Xa vắng những mong ngày gặp lại
Để khi hồi tưởng mãi thương thầm!
Phan Tự Trí
GẶP BẠN
Tiện về quê bạn đến nhà thăm
Tròn cuộc nhân tình,thắm đạo tâm
Nghĩa cũ bấy lâu từng kết chặt
Thương chừ sau nữa lại giao thâm
Đường thi ý hợp lòng vui xướng
Phật pháp tri đồng trí thỏa ngâm
Sóng dạt vô bờ đâu dễ gặp
Mênh mang phút ấy tỏa hương thầm !
Lý Đức Quỳnh
TRI KỶ
Nối lòng tri kỷ ghé tìm thăm
Ngan ngát giữa đời ánh nguyệt tâm
Phách nhịp bổng chìm loang cõi thẫm
Cầm thư hòa quyện vọng triền thâm
Tiêu dao sơn thủy ân tình lậm
Ngao bộ giang hà đạo nghĩa ngâm
Vằng vặc kim bằng như ngọc lẫm
Xa nhau tim gọi nhớ thương thầm
Diệp Kiếm Anh
SẼ VỀ
(Họa bằng trắc nguyên vận)
Tháng tới tui về sẽ đến thăm
Bạn thơ lĩnh xướng từng tri tâm
Ung dung cốt cách, đời dung chứa (dị)
Vị đạo tâm hồn, pháp đạo thâm
Cách biệt dặm ngàn, nương ý họa
Tâm tư gần gũi, thỏa lòng ngâm
Meo tình gởi bạn chờ giao ngộ
Quáng ngữ lòa ngôn... dạ cảm thầm
Lê Văn Thanh
NHỚ THẦM
Từ chốn Lam Đồng Quảng Trị thăm
Tấm lòng Trần Ngộ đích chân tâm.
Tình thơ nghĩa bạn nên tình trọng
Nghĩa bạn tình thơ khiến nghĩa thâm .
Đã xướng một câu cho thảy biết
Thì ghi dăm khúc để mà ngâm.
Vườn thơ Lãm Nguyệt luôn là thế
Nỗi nhớ dài lâu , ấy , “nhớ thầm”.
Trần Như Tùng
NUNG NẤU NGƯỜI XA
Bao lâu hằng đợi một lần thăm
Rũ bỏ thương sầu chất chứa tâm
Tạm biệt hoa đèn trưng bóng bẩy
Tương phùng mưa bụi rắc lâm thâm
Bạn bè khi trước vui câu chuyện
Quyến thuộc năm nào đẹp khúc ngâm
Cố quận quay về riêng góc vắng
Thiếu cô(anh) hàng xóm gọi tên thầm.
29/6/15
Thư Hoàng

1 nhận xét:

  1. GÓC THƠ ĐƯỜNG này hoành tráng quá bạn ạ. Chắc TH phải tậu miếng đất dựng nhà nghe thơ quá.

    Trả lờiXóa