Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

CHÁN THƠ MÌNH - Lý Hiểu

CHÁN THƠ MÌNH

Sầu thơ đít chuột với đầu voi
Ẩn dật từ đây chớ học đòi
Kẻ cậy sồi tùng khoe bóng cả
Người chê lau sậy uốn thân còi
Văn đàn bát nháo, trò lăng mạ
Sách báo xô bồ, chuyện móc moi
Muốn họa đôi bài nhưng ngán ngẫm
E rằng danh sỹ chẳng thèm coi

Lý Hiểu

VA, 06/2015

TỔ QUỐC& GIAI NHÂN

 Áo dài tha thướt hỡi Giai Nhân
 Tổ Quốc tôi yêu gấp triệu lần
 Thương quá đỗi thương ngày nghỉ phép
 Nhớ sao là nhớ buổi hành quân
 Đồng hương trôi giạt trên dương thế
 Chiến hữu nằm yên dưới mộ phần
 Tối tối ngồi chờ vầng cổ nguyệt
 Chiều chiều đứng ngóng áng tường vân

                           Hồ Công Tâm


HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA
Họa vần

Ba châu, sính lễ rước tân nhân
Đất nước phương nam mở rộng lần
Phục vụ giang sơn đành phận bạc
Tuôn trào huyết lệ biệt tình quân
Xót thương công chúa tuân vương mệnh
Khóc hận tơ duyên phải góp phần
Xế bóng xa trần nương cửa Phật
Thân tâm thanh thản tựa nhàn vân

                                Lý Hiểu

                                VA, June 8

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét