Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

VIRGINIA CHIỀU MƯA - Thy lệ Trang và thi hữu

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA
Xướng: Thy lệ Trang
Họa: Sông Thu, Như Thu, Thục Nguyên, Bửu Tùng,
Người Nay, Hải Rừng, Ng-Đắc Thắng,
Trương v Lũy, NS, Ca Dao, Võ Đ Cử.

Xướng:

VIRGINIA CHIỀU MƯA...

Mưa lạnh, em về ướt thấm vai
Cà phê giọt đắng... trắng đêm dài
Hồn thơ... con sóng xôn xao vỗ
Nhịp thở... ân tình đắm đuối say
Thung lũng- chiều rơi phai sắc lá
Đường rừng- anh nắm nhẹ bàn tay
Ngỡ như hò hẹn từ muôn kiếp
Xa cách- lòng riêng luyến tiếc hoài!
                    Thy lệ Trang


Họa:

1- XAO XUYẾN

Áo này, em hãy khoác lên vai
Trời đã vào đông, tối thật dài
Sương lạnh che mờ con phố vắng
Trăng vàng phủ kín mảnh hồn say
Mơn man, tóc quyện mùi hương tóc
Quấn quít, tay tìm những ngón tay
Im lặng nghe lòng xao xuyến ngỏ:
Ước gì ta mãi có nhau hoài.
                Sông Thu


2- CHÔN KÍN

Nhạt nhòe lệ đẫm má kề vai
Cố nén trong tim tiếng thở dài!
Thao thức hằng đêm luôn tưởng nhớ
Ngậm ngùi tấc dạ mãi mê say
Quãng đời vất vả đành xa bạn
Gia cảnh thanh bần lại trắng tay
Thẹn chẳng dìu em chung bến mộng
Ta về chôn kín nỗi u hoài!
              Như Thu


3- TIẾC NUỐI 

Sao không từ bỏ mộng kề vai
Tình vẫn vấn vương năm tháng dài
Người đã tràn đầy niềm hạnh phúc
Ta còn ấp ủ cuộc tình say
Bôn ba cho lắm rồi xơ xác
Bương chải thế nào cũng trắng tay
Đất khách chưa nguôi sầu chất ngất
Mơ về chốn cũ tiếc thương hoài.
              Thục Nguyên


4- TÌNH XA

Xa người hương tóc đọng bờ vai
Chiều xuống quạnh hiu trải áng dài
Nỗi nhớ hoà trong lòng phố nhỏ
Cơn buồn tỏa khắp ánh đèn say
Nhìn cành liễu rũ vờn con sóng
Ngỡ bóng đôi mình nắn ngón tay
Đã nguyện cho nhau trời hạnh phúc
Tình ơi xin giữ dấu yêu hoài.
               Bửu Tùng


5- SÀI GÒN NAY

Sài gòn mưa nhẹ ướt bờ vai
Chẳng nón nghiêng nghiêng, chẳng áo dài
Đại lộ ồn ào trông loạn xạ
Mặt mày che chắn tựa khùng say
Lâu đài xưa cũ đà sang chủ
Phố xá ngày nào đã đổi tay
Hòn ngọc viễn đông về qúa khứ
Người xưa tiếc nuối mãi u hoài.
               Người Nay


6- BUỒN NHÌN MƯA

Trời giông gió rít ớn rùng vai
Nhìn giọt mưa rơi bạt ánh dài
Nhớ thuở gian lao đời trẻ dại
Thương nay lận đận cảnh già say
Cảm buồn tận mạng ngoài tầm mắt
Thấy buốt bên mình trong nắm tay
Một nỗi lòng miên man lạc lõng
Ngày về quê mẹ cứ chờ hoài.
               Hải Rừng


7- NIỀM VUI TAO NGỘ

Người đi sương gió phủ bờ vai
Khắc khoải từng đêm nỗi nhớ dài
Con sóng nhấp nhô nền biển lặng
Niềm tin thấp thoáng bóng chiều say
Hương lòng lay động mùi hương tóc
Cánh mộng quay cuồng đôi cánh tay
Chừ đã bao mùa qua khát vọng
Một lần tao ngộ luyến lưu hoài!
           Nguyễn Đắc Thắng
                 20150502


8- CHUYỆN MỘT THỜI

Man mác một thời - vai sánh vai
In sâu kỷ niệm tháng năm dài
Cúc mai những tưởng nương cơn mộng
Duyên số nào ngờ lạc lối say
Thông cảm vì đời thơ nối vận
Thương tình bởi nợ bút cầm tay
Dăm câu xướng họa tìm quên lãng
Thấp thỏm mà chi - khổ nối hoài!
               Trương văn Lũy


9- THĂM BẠN CHIỀU MƯA

Chiều mưa lành lạnh áo chòang vai
Từng giọt rơi rơi mãi kéo dài
Thi hữu sơ giao vừa diện kiến
Văn thơ xướng họa đã mê say
Trà thơm nhấm nháp châm đầy chén
Bạn qúy tạ từ siết chặt tay
Tao ngộ hẹn ngày sau nữa nhé
Một lần gặp gỡ nhớ nhau hoài!
                       NS


10- MƯA TRÊN CÂY SẦU ĐÔNG
         Hoán vận- Bát láy

Rơi rơi phiến lệ đẫm u hoài
Tí tách sầu đông giọt ngắn, dài
Cội rễ ướt mưa rưng rức hạ
Mầm cây đọng hạt, lạnh lùng vai
Nhớ nhung lá, góc chiều buông lệch
Thao thức hồn, men rượu thấm say
Lễnh loãng nụ cười ngày quá vãng
Nắm buồn ran rát giữa bàn tay.
                   Ca Dao


11-ÂN TÌNH

Nhớ khi tuổi trẻ tóc ngang vai
Tay nắm tung tăng suốt phố dài
Ngơ ngẩn tâm hồn thầm tiếc nuối
Vấn vương lòng dạ gợi cuồng say
Thời gian thấm thoát trôi theo hạc
Ký ức thoi đưa vuột khỏi tay
Kỷ niệm ân tình ngày dĩ vãng
Khắc sâu trí não luyến thương hoài.
               Võ Đình Cử


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét