Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

HẠ CHIỀU-Lê Đăng Mành-Phan Tự Trí !




HẠ CHIỀU !
Song thanh điệp vận
Hạ đã tơi bời sưởi thế gian
Đành hanh lững thững đứng làng nhàng
Chia lìa lỏng khỏng ve thề thốt
Láo nháo bần thần cuốc oán than
Chạng vạng phiêu diêu làn khỏi bủa
Tờ mờ lởn vởn dải sương chan
Bồi hồi lẩn thẩn chiều hiu hắt
Lẳng lặng trầm ngâm giữa úa tàn
             Lê Đăng Mành 


BÀI HỌA

NẮNG HẠ
Song thanh điệp vận
Ung dung chầm chậm nhuốm trần gian
Bát ngát hoe hoe rưới nhẹ nhàng
Đau đáu im lìm quyên trách móc
Trầm ngâm lác đác dế kêu than
Rưng rưng bẽn lẽn cành sen nở
Sừng sững ân cần cọn nước(*) chan
Nhè nhẹ êm đềm tâm thơm ngát
Nao nao thăm thẳm chẳng phai tàn.
Phan Tự Trí

MỘNG
Trăng vàng lửng thửng chiếu trần gian
.Vành vạnh xa xa bóng nhẹ nhàng
Gió thổi, lay lay tà áo mỏng,
Em đi, chậm chậm giấc mơ tàn.
Tình si ngơ ngẩn hồn thơ thẩn,
Ảo mộng bàng hoàng dạ thở than
Tiếc rẻ duyên thừa trôi trôi mãi ,
Chờ ai thăm thẳm  nhớ mang mang !!!
NHÃ MY

MỘNG VÀNG
(Song điệp)
Tình tình ái ái lộng trần gian
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ soãi nhịp nhàng
Nắng ngọt ngọt ngào ngào cảnh vãn
Thơ nồng nồng đượm đượm lời than
Thơm thơm thảo thảo ân nguyền rạng
Dạt dạt dào dào ước nguyện chan
Vẫn mộng mộng mơ mơ vậy cả
Khao khao khát khát mại không tàn
DIỆP KIẾM ANH

1 nhận xét:


  1. Sửa được câu này thì hay hơn:

    Trầm ngâm rền rỉ dế kêu than

    (Bài của Phan Tự Trí)

    Trả lờiXóa