Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

CUỘC CỜ - Xichlo Dap cùng quý thi hữu

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh chơi cờ tướng


CUỘC CỜ

Khen kẻ ngồi kia sắp cuộc cờ
Tầng tầng lớp lớp thật cao cơ
Xem qua mọi nước liền công thủ
Ngẫm kỹ riêng mình tuột mướp xơ
Chí thép nung nhiều nay cũng chảy
Gan vàng nấu mãi đến hồi rơ
Hay là chạy sớm non đường nhục
Chứ để lâu ngày lại chuốc nhơ.

                           Xichlo Dap
                           12/05/2015

HỌA:  


1- ĐẮP ĐỔI

Nhìn theo cuộc thế chửa xong cờ
Dọ dẫm ra tuồng đắp đổi cơ
Tạo hóa hành mưa dầm sóng cỡ
An bày vận nước lũ triều xơ
Bành co háng rộng ghe tàu hở
Sấp ngửa trôn dày mặt mũi rơ
Sĩ diện ngàn năm mòn tráo trở
Xe Bồ Tốt Mã mạt thời nhơ

     NHẬT NGUYỆT 2012
        Sàigòn, 14.05.2015


2- VÁN CỜ BI THẢM

Dàn binh thế trận một đường cơ
Bạn hữu tung hoành đã phất cờ
Tiến ngựa qua sông chiêu lật lọng
Thả voi dầm biển cảnh lơ xơ
Lên bồ giữ nước nghe rời rạc
Nã pháo vào cung thấy rét rơ
Tướng sĩ buông cương đà thóa hóa
Ván cờ bi thảm thật là nhơ!

                          Đức Hạnh
                         15.05.2015


3- VÁN CỜ ĐỜI

Dịch chuyển trần gian tựa ván cờ
Khơi dòng nước đục đợi thời cơ
Nhân sinh mộng ảo nhiều dang dỡ
Tạo hoá phù đồ lắm xác xơ
Hí lộng màn nhung rình kẻ hở
Vần xoay kịch bản rắp tâm chờ
Khen ai khéo vẽ vời trăn trở
Mặt nạ che đời tránh tiếng nhơ 

                  Minh Hau Nguyen
                        15.5.2015 

1 nhận xét:

  1. Cám ơn anh Đức Hạnh chia sẻ Bút Họa những TRẬN CỜ tiêu dao cùng Sóng Nước Biển Đông. Chào thân ái.

    Trả lờiXóa