Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

CÕI VẮNG - Chuông Chiều Đồng vọng cùng quý thi hữu




CÕI VẮNG

Tìm nhau năm tháng hóa mênh mông
Hỏi dấu yêu xưa có chạnh lòng
Lặng lẽ chờ người trong cõi vắng
Âm thầm ôm giá lạnh đêm đông
Hoang tàn một bóng trăng cô lẽ
Kết chuỗi u hoài nặng nhớ mong
Đạp bước thời gian lần lối mộng 
Nghe tình vụn vỡ giữa hư không.

HỌA:


1- XA XĂM

Năm tháng xa người nỗi quạnh mông
Duyên xưa dấu ái buộc bên lòng
Hương tình kỷ vật mòn đêm trắng
Nguyện hứa thư nhàu lệ cuối đông
Một khúc sầu ca vùi ước hẹn
Hai đầu cách biệt lấp chờ mong
Con đò xóm cũ còn trông khách
Hay đã đi rồi bỏ bến không.
                       Xichlo Dap 
                       28.05.2015


2- LẼ NÀO KHÔNG!
(Tuần hoàn bất tận thi)

Không thấy em về, bến đợi Mông*
Mông vầng trăng tỏ dệt tơ Lòng
Lòng luôn thổn thức cùng mưa Gió
Gió vẫn tung hoành khắp biển Đông
Đông đến đời ta hòa mộng Ước…
Ước tình non nước thỏa niềm Mong
Mong vườn hoa nở, ngời chân Lý
Lý vững, tự hào… chẳng lẽ Không!
                                  Đức Hạnh
                                   9.5.2015

*Từ mong: có địa phương gọi là: mông


3- NGÀY VỀ

Quay về một thuở tháng ngày mông
Nơi chốn yêu xưa chạnh nhớ lòng
Cỏ ướp ngây ngô tàn sợi nắng
Mây vờn thỏ thẻ luống tình đông
Thời gian trầm tích thân đơn lẻ
Một  kiếp phong trần luyến ái mong
Vó ngựa viễn du tàn mộng ước
Ngày về hoa nở, chỉ mình không…
                                    Ngô Kỳ 
                                  30/5/2015

4- ĐƠN CÔI 

Tím lịm hồn ai nỗi quạnh mông
Tình ơi cách biệt xót xa lòng!
Hoa tàn trăng úa đêm oi hạ
Gió thoảng mây vờn tháng lạnh đông
Chiếc bóng thân đơn vùi ước vọng
Lìa đôi xẻ nửa lấp hoài mong
Tim yêu nát vỡ đời hoang vắng
Lão Nguyệt hững hờ có thấu không?
                             Lưu Xuân Cảnh
                                 30.5.2015

1 nhận xét: