Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

NGẠI NGẦN - Phương Hà và thi hữu

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA
Xướng: 
Phương Hà
Họa: 
Thục Nguyên, Văn Thanh, Bửu Tùng, Như Thu, Hải Rừng,
Thy Lệ Trang, Trương văn Lũy, Độc Hành,
Trần văn Hạng, Võ Đình Cử


XƯỚNG:

NGẠI NGẦN

Ta mãi ôm theo trọn mối sầu
Giữ mình câm lặng suốt bao lâu
Xưa không dám ngỏ lời nhung nhớ
Nay vẫn chôn vùi nỗi xuyến xao
Lặng lẽ khi người đang hạnh phúc
Não lòng lúc bạn gặp niềm đau
Cuộc đời còn được mươi năm nữa
Một tiếng YÊU mà chẳng thể trao.
                                Phương Hà


HỌA:

YÊU AI ???

Cuộc đời ngắn ngủi, cớ chi sầu?
Trút bỏ ưu phiền giữ bấy lâu
Tấc dạ nếu như còn rộn rã?
Chợ tình đâu đã hết lao xao?
Đừng đem hờ hững vùi thương nhớ
Hãy để an nhàn khoả đớn đau
Cảm nghỉ xem chừng đà chính chắn
Yêu ai thì cứ ngõ lời trao.
                                Thục Nguyên

                   
NGẠI NGÙNG

Ngại ngùng chi lắm phải âu sầu
Đã lở yêu ai chớ để lâu
Nào lúc mới quen, lòng quyến luyến
Rồi khi gặp gỡ, dạ lao xao
Cô đơn, chiều xuống thêm ray rứt
Đơn lẻ, đêm về lắm đớn đau
Dan díu làm chi, đành nín lặng
Con tim nặng trĩu tình chưa trao.
                                 Văn Thanh


TÌNH CÂM

Người ơi nhắc lại cảm thêm sầu
Một khối u hoài đọng bấy lâu
Mắt biếc long lanh còn thắm đượm
Môi hồng chúm chím dẫu xanh xao
Cô đơn trải rộng ngày hoang phế
Tiếc nuối vun đầy tháng quặn đau
Phận gái lời yêu nào dám ngỏ
Tình đầu câm nín cũng thầm trao.
                                 Bửu Tùng


BÀNG HOÀNG

Vấn vương hình bóng bởi đa sầu!
Một thoáng xa người ngỡ đã lâu
Hôm trước giận mình tâm nhút nhát
Bây chừ thương bậu dáng xanh xao
Buổi chiều gặp gỡ lòng tê tái
Giây phút giã từ nỗi buốt đau
Hụt hẫng tin em mời dự lễ
Bàng hoàng... thiệp cưới mới vừa trao!
                                 Như Thu


CHÂN TÌNH

Chớ mà lãng mạn để sinh sầu!
Ngần ngại đâm chờ chẳng được lâu
Cũng đã ngàn lần môi chớm chạm
Tính ra vạn bận mặt xanh xao
Âu lo nghịch dạ thêm hờ hững
Xã láng chân tình bớt thấy đau
Cắt nửa trái tim thề độc diệt
Là cho tất cả hết gì trao!
                             Hải Rừng
                            28/4/2015


TIẾC NUỐI

Còn lại mình em với nỗi sầu
Cuối đồi, trăng lặn đã từ lâu
Nhìn sao- sao tím trời thanh vắng
Khép mắt- mắt buồn lệ xốn xao
Gọi gió- gió về nơi biển cả
Hỏi lòng- lòng khóc cuộc tình đau
Vì anh ngoảnh mặt... thành xa lạ
Tiếc nuối... lời yêu sớm gửi trao!
                              Thy Lệ Trang


TÌNH CÂM LẶNG

Trăng vàng bảng lảng ẩn u sầu!
Lạc giữa vừng hồng cách biệt lâu
Nhớ lúc xuân đầy hương thắm đậm
Thương khi thu úa sắc xanh xao
Đường xưa chung bước lòng hiu hắt
Bến cũ còn chờ ruột quặn đau
Thao thức đôi bờ chao sóng vỗ
Mãnh tình câm lặng mãi chưa trao!
                             Trương Văn Lũy


HỮNG HỜ

Dấu lòng ôm mãi mối tình sầu
Ngỏ ý yêu nàng đã bấy lâu         
Hoa ấy thờ ơ tâm lặng lẽ
Bướm nầy bám lấy dạ xôn xao
Quanh năm cô đọng xây rừng khổ
Suốt tháng chất chồng trải biển đau
Năn nỉ vạn lần em chẳng chịu
Một làn môi nhẹ vẫn không trao.
                                Độc Hành
 

TÌNH XƯA

Năm mươi năm lẻ mảnh tình sầu
Như mới hôm qua chớ chẳng lâu
Vóc dáng ngày nào còn lảng vảng
Bóng hình thuở nọ vẫn xôn xao
Thời gian những tưởng vùi con mộng
Khoảnh khắc nào ngờ xóa nỗi đau
Sóng dậy con tim mùa hội ngộ
Lời yêu thỏ thẻ ngọt ngào trao.
                        Trần Văn Hạng


KHÔNG NÊN

Sao Em giữ mãi mối tình sầu
Khi ấy còn non thuở bấy lâu
Xóa bỏ thời gian từng quyến luyến
Hãy quên ký ức bớt xôn xao
Con tim sống lại thời sung túc
Khối óc phai mờ khắc khổ đau
Gạc tất dư âm còn tiếc nuối
Vùi đi thầm nhớ những lần trao./.
                                Võ Đình Cử



BUÔNG ĐI ĐỜI SẼ ĐẸP 

Hợp tan nào tránh được ưu sầu
Nếu đã qua rồi chẳng giữ lâu
Nuối tiếc làm chi tâm khổ lụy
Vui lên đừng để vóc xanh xao
Sao mà giữ riết tình vô vọng?
Chẳng lẽ ôm hoài cảnh khổ đau?
Thoải mái buông đi đời sẽ đẹp
Chan hòa cuộc sống cảm tình trao.
                   Hoàng Kim Liên

1 nhận xét:

  1. Chào anh LĐM Giác minh lần đầu sang thăm anh đọc thơ xướng họa thật thích
    GM xin góp họa cùng và các thi hữu nhé.Chúc anh an vui.Thân mến
    BUÔNG ĐI
    Vất vả đời người đã lắm sầu
    Thôi thì xả hết chớ phiền lâu
    Lo âu vướng vít lòng lận bận
    Ngẫm nghĩ xa gần dạ xốn xao
    Giấc mộng qua sông như gió thoàng
    Hồn mơ đến bến tựa sương trao
    Buông đi tiếc nhớ vùi vương vấn
    Để bụng thêm sầu có lợi đâu!
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa