Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

BIỂN KHÓC - Đức Hạnh và quý thi hữu


            Tác giả Đức Hạnh


BIỂN KHÓC

Đêm vắng hồn ta, nổi sóng lòng
Bàng hoàng tỉnh giấc, dạ long đong
Trăng lên cửa sổ, trăng hằng đợi
Gió lộng cô phòng, gió mãi rong
Cưỡi cánh thuyền yêu, tình nhớ bến
Ôm nhành hoa mộng, lệ vươn tròng
Người đi biển khóc, sầu ly biệt!
Ai vẫn tìm ai !? Mãi ước mong…

                                  Đức Hạnh 


HỌA:

1- MỘNG LÒNG

Gió cuốn chiều phai giá lạnh lòng
Nắng buồn hiu hắt lấy gì đong
Con tim xao xuyến lơi tình nhớ
Tất dạ hoài vương xoắn lệ tròng
Trăng chếch đầu non hờn sóng nước
Mây nghiêng vàng úa chạnh niềm mong
Biển sầu muôn thuở chao bờ cát
Le lói sao ngàn giấc mộng rong
                                   vetratho 
                                    30.4.15

2- TÌNH TRĂNG - CUỘI

Trăng già nửa mảnh héo khô lòng
Sầu muộn làm sao để đếm đong!
Mặc khách trông chờ còn chạy trốn
Tao nhân ngóng đợi mãi đi rong
Hằng Nga sắc sảo lời không ngỏ
Chú Cuội ngây ngô cổ lọt tròng
Cung Quảng cùng nhau mà cách biệt
Bao đời vẫn thấy Cuội chờ mong!
                           Lưu Xuân Cảnh

3- BIỂN KHÓC

Biển đêm lộng gió ngập trong lòng
Kỷ niệm xa rồi cứ vọng đong...
Bọt sóng vờn hương hoài ngóng đợi
Mây trời vẫy cảnh mãi đùa rong
Người đi nỡ chẳng tìm nhung nhớ
Kẻ ở còn khơi lệ ứa tròng
Mỗi độ trăng rằm duyên lại khóc
Thơ buồn lưu luyến dạ chờ mong...
                                Phuong Thao 
                                     30/4/15

4- TÌNH XA

Em đứng bên song mở cõi lòng
Trời khuya tịch mịch nỗi niềm đong
Nhìn trăng thổn thức hồn hoang đợi
Luyến ái nuông chiều giấc mơ rong
Như lá thu bay hòa cát bụi
Cho mi lệ đắm ướt hoen tròng
Hỡi ôi ! trái đắng vương ngập lối
Người đã xa rồi đọng nhớ mong .
                            Tuan Nguyen 
                                 30.4.15

6 - SẦU ĐÔNG

Ngày tàn nắng rụng vấn vương lòng
Đêm xuống điều hiu ngồi đếm đong
Sao đến bên phòng sao ngóng đợi
Sương về lạnh lẽo nỗi niềm mong
Biển yên thuyền lướt rời xa bến
Dạ mãi ngóng chờ mắt lệ trông
Tình đến rồi đi trong cách biệt
Nghe sầu buốt giá giữa mùa đông.
                                        Ngô Kỳ 
                                        30.4.15

1 nhận xét: