Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

DU LỊCH BÌNH TUY - Lê Viên Ngọc cùng quý thi hữu



                  Đập Đá Dựng ở thị xã La Gi


DU LỊCH BÌNH TUY
 (Bằng trắc đồng vần)
Ghé đến Hàm Tân nhìn Đá Dựng
Bầu trời xanh ngắt mây lơ lững
Xóm làng trù phú thấy vui mừng
Dòng nước ầm ầm rơi thẳng đứng
Khách lạ về chơi ngắm biển rừng
Người quen lui tới ăn cua trứng
Viếng đền Thấy Thím bái tiên hưng
Phố xá La-ghi càng đứng vững
                         Lê Viên Ngọc

HỌA:

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

TRẦN BÌNH TRỌNG - Xichlo Dap cùng quý thi hữu




TRẦN BÌNH TRỌNG

Thiên Mạc binh tan thất thủ rồi
Rơi đầu chẳng ngại chết mà thôi
Hôm này hẹn đến phùng Diêm lão
Mười tám năm sau hán tử hồi
Đất Bắc vương hầu nghe đã giận
Trời Nam ngạ quỉ tiếng không hôi
San hà vướng nạn kề vai gánh
Nợ nước thân đền phận chúa tôi. 
                             Xichlo Dap
                             30/05/2015
HỌA:

BÓNG ĐÁ SÊ - GÊM - Trần Ngộ






BÓNG ĐÁ SÊ - GÊM

Bóng đá sê - gêm đã mở màn
Giữa  chiều mùa hạ nắng chang chang
Ru Nây cố thủ chừng không xuể
Tuyển Việt Nam ghi tới sáu bàn
Trận thế ban đầu trù xẻ dọc
Mưu đồ về cuối phải xoay ngang
Tiếc thay cú phạt Trần Công Phượng
Xút lọt cầu môn sướng cả làng
                             Trần Ngộ
                            29 .5. 2015

CÕI VẮNG - Chuông Chiều Đồng vọng cùng quý thi hữu




CÕI VẮNG

Tìm nhau năm tháng hóa mênh mông
Hỏi dấu yêu xưa có chạnh lòng
Lặng lẽ chờ người trong cõi vắng
Âm thầm ôm giá lạnh đêm đông
Hoang tàn một bóng trăng cô lẽ
Kết chuỗi u hoài nặng nhớ mong
Đạp bước thời gian lần lối mộng 
Nghe tình vụn vỡ giữa hư không.

HỌA:

NỔI GAN TỪ HẢI - Lê Viên Ngọc cùng quý thi hữu


     Hình ảnh Thúy Kiều đền ơn báo oán


NỔI GAN TỪ HẢI
(Bằng trắc nhất vận)

Ngần ngừ nàng mới thốt lên rằng
Từ Hải chàng ơi có biết chăng ?
Ghét lũ Mã - Khanh toàn mướp đắng
Giân phường Tú - Bạc quá bà xằng
Kiều than thân phận trời câm lặng
Từ nổi phong ba đất hết bằng
Oán trả - ân đền ... tay chỉ thẳng
Dưới cờ gươm tuốt - nghiến hàm răng
                             Đa-Tẻ 30-5-2015
                                Lê Viên Ngọc

HỌA :


Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

HỌA THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG - Đức Hạnh cùng quý thi hữu




  Kẽm Trống - danh thắng trong bài thơ cùng tên của Hồ Xuân Hương

KẼM TRỐNG
 Hai bên thì núi, giữa thì sông,
Có phải đây là Kẽm Trống* không?
Gió giật sườn non khua lắc cắc,
Sóng vờn mặt nước vỗ long bong,
ở trong hang núi còn hơi hẹp,
ra khỏi đầu non đã rộng thùng.
Qua cửa, mình ơi nên ngắm lại,
Nào ai có biết nỗi bưng bồng.
              HỒ XUÂN HƯƠNG

*Thuộc địa phận Hà Nam Ninh

HỌA:

CHÙM THƠ HUY VỤ


NGÔ

Cũng phất cao cờ cũng vểnh râu.

Quanh mình lá kiếm ngán ai đâu.
Ganh đua với sắn , khinh thường lúa.
Kết bạn cùng khoai,chú trọng mầu.
Dạ thẳng quanh đời ưa rẫy cạn.
Lòng thành suốt kiếp ghét đồng sâu.
Những khi giáp hạt… bao năm cũ.
Cứu đói muôn dân đứng hạng đầu.                               
                                       Huy Vụ                                    
                                   29/05/2015



CÂY CAU

“Nhất trụ kình thiên”*ngẫm chẳng sai.
Đùa mây cợt gió đón sương mai.
Khinh thường bão táp thân vươn thẳng.
Bất chấp phong ba bóng đổ dài.
Sắc trắng hoa lừng vương tóc nữ.
Da xanh trái mọng quyện hồn trai.
Cơi trầu cánh phượng ai têm khéo.
Trọn kiếp nhân duyên thắm mộng hoài.
                                            Huy Vụ 
                                         29/05/2015

*Một cột chống trời

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

BẮP NƯỚNG - Trần Như Tùng




BẮP NƯỚNG

Bóng tối mông lung nuốt ánh đèn
Bàn tay thon thả , tấm khăn đen.
Rực hồng than củi nơi tình ấm
Thơm nức mùi ngô chốn vận hên.
Thoang thoảng hương đồng êm dịu thấm
Chan hòa gió nội mượt mà nhen.
Quê tôi bắp nướng ngàn năm tuổi
Níu bước vân hành lạ hóa quen .
                        Trần Như Tùng

MIỀN TÂY MƯA LŨ - Bửu Tùng cùng quý thi hữu





Miền Tây Mùa Mưa Lũ
 - Bửu Tùng / Họa: Văn Thanh, Sông Thu, Lương Thế Hùng, Thục Nguyên, Nhatthuyh, Trần Ngộ, Lê Đăng Mành, Trần Như Tùng, Phan Tự Trí

MIỀN TÂY MƯA LŨ


Mỗi độ quê tôi lũ ngập đồng
Bơi xuồng bắt cá cánh nhà nông
Dầm khua chém nước chưa nên nghiệp
Lưới thả nghiêng sào chẳng quản công
Cuộc sống lênh đênh con sóng lượn
Cơn mơ ngất ngưởng vạt mây lồng
Chiều rơi nắng nhạt bên bờ lúa
Phủ bóng chim trời dạt cuối sông
                                 Bửu Tùng

HỌA:


TÂY BẮC - Thơ Sông Thu cùng quý thi hữu




TÂY BẮC

Đường đèo hun hút uốn quanh co
Thung lũng sương lam tỏa mịt mờ
Rải rác nhà sàn lưng dựa núi
Bạt ngàn ruộng bắp ngọn tung cờ
Lưng chừng vách đá, mây giăng lưới
Thấp thoáng sườn non, suối thả tơ
Rừng thẳm điệp trùng xanh ngút mắt
Đất trời Tây Bắc  đẹp như thơ.

                            Phương Hà

HỌA:

VỊNH CÔ TẤM - Lê Viên Ngọc cùng quý thi hữu




VỊNH CÔ TẤM

Tình đời nghĩ lại thương cô Tấm
Cực khổ suốt ngày còn chịu đấm
Mấy kẻ người dưng ngọt tợ đường
Ấy bà dì ghẽ chua như giấm
Chiếc hài thử nổi sắc quân vương
Bầy sẻ giúp nên màu trướng gấm
Những tưởng vinh hoa mãi với nường
Ngờ đâu oan nghiệt - rời cung cấm 
                             Lê Viên Ngọc 
                             (26-5-2015)

HỌA:

THIÊN THAI-Thơ xướng họa Phan Tự Trí và Thi Hữu!



 
THIÊN THAI

BÀI XƯỚNG

Kính tặng các cụ bà CLB dưỡng sinh Phường Trảng Dài



Nhịp điệu dưỡng sinh giữa Trảng Dài
Dặt dìu mời bạn tới Thiên Thai
Nhu quyền nhẹ lướt kìa Tiên Cấn
Song kiếm nhanh bay ấy Phụng Đoài
Nhìn thẳng nhịp nhàng dàn tốp bảy
Thở đều nhẹ nhõm xếp hàng hai
Sống vui, sống khỏe - “Người cao tuổi”
Các cụ còn dai bước dẻo hài.
Phan Tự Trí

BÀI HỌA

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

TẾU GIÀ- Châu Thạch và Thi Hữu!



 
Chân dung Châu Thạch
TẾU GIÀ
Thơ Mời Họa
Nằm buồn nhớ lại cái thằng ta
Chửa biết thanh xuân đã thấy già
Tán tỉnh gái trai năm bảy vụ
Kết duyên chồng vợ chỉ mình bà
Xuống lên voi, chó vài ba bận
Ngồi đứng ông, thằng cũng bấy ca
Ngoảnh lại ngày xưa như ảo ảnh
Bây giờ thui thủi hết vào, ra.

Bây giờ thui thủi hết vào, ra
Chữ nghĩa lem nhem, mắt đã nhoà
Muốn viết bài thơ, thơ lẩm cẩm
Mong xây cốt truyện, truyện ba hoa
Gặp người, người gọi chào ông cụ
Ghẹo gái, gái chê ới lão già
Bà xã đêm nằm quay mặt lại
Thạch Sùng tặc lưỡi tiếc thân ta.

Thạch Sùng tặc lưỡi tiếc thân ta
Diễu cợt chi nhau tội lắm mà
Mầy mất gia tài vì không mẻ
Ta bay sự nghiệp bởi can qua
Thương câu giấc mộng Nam Kha đó
Ghét chuyện tang điền thương hải ra
Đêm ngủ nằm mơ toàn chuyện cũ
Lại buồn, lại nhớ, lại thương… và… ./.
Châu Thạch

BÀI HỌA

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

HỌC PHẬT- Thơ xướng họa Trần Ngộ và Thi Hữu!



HỌC PHẬT
(Thơ mời hoạ )
Đạo vàng chiếu diệu khắp năm châu
Học Phật con nay hết khổ sầu
Khởi ác một đời thêm nghĩ ngợi
Làm lành suốt kiếp khỏi lo âu
Chuyên tu huệ phước lên bờ giác
Huỷ báng Bồ Đề xuống vực sâu
Hiếu nghĩa chi hơn lòng bác ái
Nương theo chánh pháp thoả mong cầu
Trần Ngộ
Lâm Đồng

BÀI HỌA

CÁNH DIỀU BẢNG LẢNG - Lê Viên Ngọc cùng quý thi hữu




CÁNH DIỀU BẢNG LẢNG
     (Thơ tứ tuyệt vần trắc)

Lâng lâng gió nhẹ trời cao vút
Bổng cánh diều lên ... bay ngút ngút
Nâng cả cõi lòng đến tận mây
Thả hồn vào mộng - xa hun hút
                    Lê Viên Ngọc
Đạ-Tẻ thả diều chiều thứ 7 ngày 23-5-2015

NHÀN CƯ - Cư Nguyễn cùng quý thi hữu


NHÀN CƯ

NHÀN cư thoải mái mặc phe bè
Xướng họa cùng nhau chớ nể dè
Ý ngỏ chân tình không ngại né
Lời trao thẳng thắn chẳng lo đè
Nhà xa phố thị vùng đơn lẻ
Xóm biệt phồn hoa ngõ vắng que*
Số phận hàn vi tình vẫn trẻ
Mời qua tệ xá… chẳng màu mè
                              Cư Nguyễn
*Vắng hoe

HỌA:  


CHÙM THƠ HUY VỤ


     

   HÈ SANG

Ngan ngát hương lồng sen mới khai.
Vườn đào trĩu quả tiễn xuân phai.
Sao mai mọc sớm gò đêm ngắn,
Nắng quái  chiều hôm trải dặm dài.
Giã bạn nghe lòng dâng nuối tiếc.
Xa trường thấy dạ trỗi bi ai.
Khen cho con tạo xoay vần khéo.
Dĩ vãng xa xôi vọng nhớ hoài.
              

HỌA THƠ TRẦN TẾ XƯƠNG - Đức Hạnh cùng quý thi hữu


DẠI KHÔN
Thế sự đua nhau nói dại khôn
Biết ai là dại biết ai khôn?
Khôn nghề cờ bạc là khôn dại
Dại chốn văn chương ấy dại khôn
Nầy kẻ nên khôn đều có dại
Làm người có dại mới nên khôn
Cái khôn ai cũng khôn là thế
Mới biết trần gian kẻ dại khôn.
                 TRẦN TẾ XƯƠNG

HỌA THƠ – TRẦN TẾ XƯƠNG 

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

THƠ XƯỚNG HỌA Lê Đăng Mành, Cư Nguyễn, Đức Hạnh!




THỦ PHẬN!

Được thế người ta mới kết bè
Yên tâm mình sống mặc ai dè*
Đã nghèo chẳng sợ trời lay chuyển
Còn khó không lo đất dậy đè
Đơn giản mái che vài tấm liếp
Tuềnh toàng phên chắn một đôi que
Thong dong vui với đời thanh đạm
Sớm tối cơm rau cõng muối mè!
Lê Đăng Mành
*dè bỉu

BÀI HỌA

ĐÊM HỒNG - Đoàn Chinh Nam cùng quý thi hữu



ĐÊM HỒNG
Huyền ảo đèn lồng đỏ
Hội An đêm phố cổ
Liêu trai hiện bóng người
Hàn tự lùa cơn gió
Đâu khách thuyền năm nao
Đây sông trăng thuở đó
Tiếng xưa gõ nhịp về
Theo gót đôi hài nhỏ
    Đoàn Chinh Nam

HỌA:   

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

BẮT TÉP KHO CÀ ! - Thơ Trần Như Tùng



BẮT TÉP KHO CÀ !*

Xao xuyến lòng ai đến chốn đây
Ca ca vui với sớm xuân gầy.
Rộn ràng “bắt tép” lời trong sáng
Êm ái “kho cà” ý ngất ngây.
Phải mối tình xưa lìa cảnh rủi
Thành đôi chim qúy muốn duyên may.
Thủy chung đạm bạc nơi đồi vắng
Một nét hoang sơ ẩn chốn này.

                    Trần Như Tùng
* Nhại tiếng gà gô (còn gọi chim ca ca , đa đa )

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

ĐỂU - HoavanlLy cùng quý thi hữu




ĐỂU
Gần tay hàng xóm tính luôn hung
Hắn ỷ ta đây khỏe nhất vùng
Liếm bậy ao người tuyên bố chủ
Xâm bừa đất bạn cáo rằng chung
Lòi đuôi thảo khấu chuyên đi cướp
Lộ mặt du côn thích sục lùng
Bốn tốt trò hề như giấy lộn
Người ơi chớ để đến đường cùng.
                               Hoavanl Ly 

MỘNG - Đoàn Chinh Nam, Lê Viên Ngọc cùng quý thi hữu





MỘNG
Đồi xanh reo tiếng suối
Hoa ngát hương đồng nội
Em ngắm bướm chim về
Anh tìm câu chữ đối
Kề vai lòng ngậm cười
Nhớ thuở tình hờn dỗi
Mưa nắng gió trăng ngàn
Nhạc thơ hòa tiếp nối
      Đoàn Chinh Nam

HỌA:

LÊN ĐỈNH - Vinh NT cùng quý thi hữu




*Ngồi buồn nhớ Nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
(Mạn phép bà cho cháu mượn bộ vận trong Đèo Ba Dội ạ!)


LÊN ĐỈNH

Ù tai chóng mặt ngó lên đèo.
Lổn ngổn um sùm đá đợi leo.
Một kẽ đen ngòm ri rỉ nước.
Hai bờ xám xịt thập thò rêu.
Rìa tây ẩm mốc màn sương phủ.
Mỏm bắc khê nồng cột nắng gieo.
Chẳng dễ gì khi bò tới đỉnh!
Mà sao khối lão chổng mông trèo.

                                     Vinh NT

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

NỖI BUỒN CHỊ TÔI - Bửu Tùng, Sông Thu & Phan Tự Trí




NỖI BUỒN CHỊ TÔI 

(Bửu Tùng, Sông Thu & Phan Tự Trí)

I.

Chị tuổi đôi mươi mới lấy chồng
Sa trường tạo cảnh khóc phòng không
Cành hồng chớm nụ đơm mơ ước
Lính chiến dâng đời giữ núi sông
Góc biển nhân duyên tràn bão tố
Chân trời định mệnh bủa mưa giông
Bờ mây óng mượt anh thường vuốt
Chợt rối chiều buồn nhuộm gió đông  

CHÙM THƠ HUY VỤ

      


BẮT CÁ
(A dua theo chị Quế Hằng)

Nguyệt tận màn đêm bỗng tối om.
Lần mò bắt cá giỏ không hom.
Ao quen lóc bự vươn mình tõm.
Nước lạ mè ranh nhảy cái tòm.
Lớ quớ tay quơ vào trúng phỏm.
Ngần ngừ miệng đụng đúng ngay mom.
Nửa giờ quần thảo toàn thân mõm.
Tội nghiệp cái lưng đã sớm khòm.
                                       Huy Vụ 
                                 19/05/2015

 

CẦU TÕM*
(Thơ vui bát vĩ vần a)

Cầu tõm đi rồi mới ngớ ra.
Đúng là bản sắc của quê ta.
Tứ thời cửa mở mây đùa cá.
Bát tiết then cài gió giỡn hoa.
Gái đẹp vô đây khi quýnh quá.
Trai tài đến đó lúc giao thoa.
Lần đầu thượng tọa còn e lạ.
Lúc đã quen rồi chẳng muốn xa.
                                  Huy Vụ 
                             19/05/2015

*Một kiểu nhà vệ sinh ở vùng sông nước và đồng chiêm trũng.

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA-Lê Đăng Mành và Thi Hữu!



 
BÀI XƯỚNG
TÂM SỰ!
Yết Hậu
Cung trầm phách lạc đứt dây tơ
Thầm trách ai kia quá hững hờ
Quạnh quẽ cầm chiều đo bóng nắng
Mơ !
Lê Đăng Mành

BÀI HỌA
ĐÀN ĐÊM
Đếm nhịp đêm chùng một tiếng tơ
Bên song ngồi ngóng liễu buông hờ
Ôm đàn dỗ nguyệt cơn sầu tạnh
Mơ !
Nguyễn Gia Khanh