Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

TỨ HÀNH XUNG ĐÂY-Lê Đăng Mành và Thi Hữu !


 BÀI XƯỚNG

TỨ HÀNH XUNG ĐÂY*
Quý Tỵ đây từng gặp Bính Thân
Hành xung mà vẫn hợp cung đàn
Còn xuân tất bật nuôi thằng dại
Qua lão hom hem dưỡng gã đần
Hạ đến trương mình cho nắng dội
Đông về ném mạng để mưa chan
Khổ đau hạnh phúc đều do nghiệp
Cứ sống an vui dẫu Hợi Dần
Lê Đăng Mành
*Dần - Thân- Tỵ - Hợi

BÀI HỌA

TỨ HÀNH XUNG KHẮC
Ai đã lâm vào tuổi hợi thân
Cứ say khúc nhạc với cây đàn
Lão lai dù thiếu nơi nương tựa
Tài tận vẫn dư kẻ đỡ đần
Người có no lòng cơm thịt rượu
Ta nghèo ấm cật cũng tương chan
Suy ra phần số đều do mạng
Quý tỵ xưa nay khắc phá dần
Trần Ngộ (kính hoạ )

KỆ TỨ HÀNH XUNG*
Ất Tỵ xe duyên với GiápThân
Sáu mươi năm lẻ cứ chung đàn
Con đùm ham học nào chê dốt
Cháu đống biếng chơi chẳng ngại đần
Bầu ruột canh suông nàng khoái húp
Tôm râu nước muối tớ vui chan
Thuận chồng thuận vợ khen ngon cả
Tát cạn biển Đông kệ Hợi Dần.
Phan Tự Trí
*Dần-Thân- Tỵ - Hợi

LUẬT NHÂN QUẢ
(Hoán Vận) 
Khi xưa tôi đã quá ngu đần!
Mê tín dị đoan chỉ khổ thân
Lo lắng tứ hành như bám rễ
Mừng vui tam hạp tựa chơi đàn
Quẻ gieo thầy phán chờ năm ngọ
Hạn giải cậu kêu nợ tuổi dần
Nhân quả bao đời từ kiếp trước
Khó ngăn dòng lệ đẫm cơm chan!
Như Thu

BỆNH TRA
   Cựa trở đêm dài nhức mãi thân 
 Chà xoa cọ khải vút rên đàn 
Lòng sôi réo lửa bao điều dại  
Nước đổ ào lu những cuộc đần 
Chõ mắt chào vao chờ buổi rạng 
Co người thúc thủ đợi ngày chan  
Ôi già lắm nỗi thương rồi nghiệp  
Vậy nhé đành cam khổ trỗi dần./.  
Thích Tín Thuận


ÔNG DẦN BÀ HỢI 
Hạnh phúc tuyệt vời tự lập thân
Như chim tung cánh lướt theo đàn.
Cộng đồng gánh vác đâu phân ngại
Gia sự lo toan chẳng chút đần
Yêu nết yêu người duyên nợ giữ
Thuận chồng thuận vợ ruột bầu chan.
Ông trời không phụ người chân chính
Bà Hợi càng thêm quý lão Dần . 
Trần Như Tùng

XÂY DỰNG HẠNH PHÚC
Chẳng ngại e gì dẫu Tỵ Thân
Bao đôi hạp tuổi vẫn tan đàn
Hoa niên đấu cật lo vun đắp
Đáo lão chung lưng nguyện đỡ đần
Trọng nghĩa gia đình tron chánh đạo
Thuỷ chung chồng vợ ven tình chân
Mưu cầu hạnh phúc do ta định
Từng bước dựng xây sẽ tiến dần./.
Hồ Trọng Trí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét