Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

THƠ XƯỚNG HỌA – Đức Hạnh & Quý Thi Hữu

                                                         
Ảnh hồ sơ của Hạnh Trương Đức
               Tác giả Đức Hạnh


CHÂN TRỜI TÍM

Bến mộng thuyền tình sóng rẽ đôi
Nước trôi bèo dạt đã xa rồi!
Con đường ngày ấy vui chung lối
Cảnh vật bây giờ tẻ nhạt ngôi
Gío níu dư hương hôn suối tóc
Trăng soi kỷ niệm vẽ làn môi
Người đi biển nhớ - thương dang dở…
Để cánh hoa mơ - nở tím trời !!!

                                   Đức Hạnh 

HOẠ:

1- THUYỀN XA

Con sóng chao bờ lại rẽ đôi
Đây mùa nước nỗi gió lên rối
Vườn xưa giờ đã tươi màu nắng
Lối cũ đâu còn thắm đỏ môi
Đôi bóng chung tình soi dáng nguyệt
Một vầng riêng lẻ lệch đường ngôi
Trăng treo tình nhớ soi bờ hạnh
Bến lở thuyền xa tít cận trời
                                 Vetratho

2- CÒN LẠI

Đâu biết có ngày sẽ cách đôi
Giờ đây mới thấy đã xa rồi
Người đi nỗi nhớ buồn quên lối
Tuyết đọng tim sầu ái đổi ngôi
Khoảng vắng mơ hồ đan suối tóc
Trăng mờ mộng mị thắm làn môi
Cô liêu gọi tiếng tình dang dở
Một thoáng xa xăm , hỡi đất trời!!!

                             Tuan Nguyen


3- THƯƠNG THẦM

Con thuyền lẻ bạn mộng chung đôi
Chiếc mái chèo khua bạt sóng nhồi
Nước lạnh chia hai bờ sáng tối
Sông dài xẻ nửa một đường ngôi
Phương này rực rỡ ươm màu mắt
Góc ấy phai mờ nhạt sắc môi
Có lẽ thương thầm nên phải tội
Người ta hờ hững lãng quên rồi...

                       Minh Hau Nguyen

oOo

BỒNG BỀNH MỘNG

Lắng nghe chiều xuống trải sương mờ
Từng cánh thu vàng nhả sợi tơ
Lúc hứng mở trang trêu chú Cuội
Khi buồn thả mộng ghẹo nàng Thơ
Trăng lên thỏ thẻ câu hò hẹn
Hoa nở thì thầm khúc ước mơ
Cánh nhạn đã sàng qua bốn cõi
Đèn khuya lẻ bóng, có ai chờ !?

                                  Đức Hạnh

HOẠ:

 1- LỐI CHỜ

Chập choạng sương sa loáng thoáng mờ
Bồng bềnh mây trắng vởn vờ tơ
Trăng non lơ lửng trông vàng mọng
Dòng nước lững lờ ghẹo giấc mơ
Thuyền ngược chòng chành trêu lối mộng
Bến duyên chao đảo cợt hương thơ
Nửa vành nhung nhớ sâu tầm mắt
Đôi bóng tình chung một lối chờ

                                       Vetratho

2- VỊNH CÔ ĐƠN

Kìa ai đứng ngắm rạng trăng mờ
Khắc khoải trong lòng những tiếng tơ
Thả cánh hồng nhung mang nỗi nhớ
Hôn làn khói mộng gói niềm mơ
Từng đêm gối lạnh từng đêm khóc
Mỏi ngóng mình ai mỏi ngóng chờ
Mắt lệ chìm sâu hồn quạnh vắng
Đêm tàn khuya khoắt cội nguồn thơ

                                Phương Thảo
                                   23/3/15
oOo

CÁ THÁNG TƯ*

SÁNG dậy lan truyền khắp ngả quanh
Người dân rộn rã đón tin lành…
Lương còm đã bắt đầu tăng mạnh
Giá khủng đang hồi giảm sụt nhanh
Công sở ân cần không lẫn tránh
Nhà thương hớn hở tiếp chân thành
Làng quê phố thị thôi còn cảnh…
Cướp giật ngày đêm diễn lộng hành!

                                     Cư-Nguyễn

*(ĐSPL) - Những câu nói đùa dường như rất cổ xưa nhưng lại không bao giờ là lỗi thời. Chắc chắn “nạn nhân” sẽ "cắn câu", vì chẳng ai dám “liều lĩnh” không tin bất kỳ lời cảnh báo nào cả.
Ngày mai đã là ngày Cá tháng Tư, ngày nói dối 1/4, ngày mà cả thế giới có quyền được nói dối vô hại. Tuy nhiên, dù có tâm lý cảnh giác với những trò đùa thì không phải ai cũng có thể tỉnh táo để nhận ra bản thân đang bị lừa.

HOẠ:

NÓI THẬT

Tốt nghiệp đâu cần phải chạy quanh
Thư mời nhậm sở quá ngon lành
Công nhân phấn khởi lương cao mút
 Lao động an nhàn bậc*  tiến nhanh
Nhũng nhiễu muôn đời tìm chẳng thấy
Tham ô mấy độ đã  trung thành
Hòa  bình thế giới không thù nghịch
Khoa học nhân sinh mãi thực hành!

                                         1.4.2015
                                        Đức Hạnh
*Bậc lương



NÓI CUỘI

Ai dè chú Cuội cũng loanh quanh
Ngủ gốc cây đa khó giấc lành
Thao thức chờ mây, mây chẳng đến
Bồn chồn đón gió, gió bay nhanh
Ngày thì đứng đợi mơ không được
Tối lại nằm mong mộng có thành?
Cuội nói mai đây Hằng lấy Cuội
Bao đời có thấy Cuội song hành!

                       Lưu Xuân Cảnh 
                             1-4-15

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét